Hung thần của các cô gái trẻ

(ANTĐ) - Trong thời gian ngắn, những cô gái trẻ bị tấn công và sát hại với cùng một thủ đoạn đã khiến người dân bang Ohio, Mỹ lo sợ. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra được manh mối thủ phạm cho đến khi họ nhận được một cú điện thoại.

Hung thần của các cô gái trẻ

(ANTĐ) - Trong thời gian ngắn, những cô gái trẻ bị tấn công và sát hại với cùng một thủ đoạn đã khiến người dân bang Ohio, Mỹ lo sợ. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra được manh mối thủ phạm cho đến khi họ nhận được một cú điện thoại.

Glenn Benner
Glenn Benner 

Những vụ tấn công liên tiếp

Ngày 6-8-1985, tại Trung tâm biểu diễn âm nhạc Blossom, bang Ohio (Mỹ) có một buổi trình diễn nhạc rock đặc biệt. Cynthia Sedgwick, 26 tuổi cùng với nhóm bạn 3 người mê rock tới xem. Trong biển người sôi sục với những bản nhạc rock quay cuồng, một vài lần Cynthia lạc mất các bạn. Khi buổi diễn kết thúc, đợi mãi không thấy Cynthia, nhóm bạn cho rằng Cynthia đã về trước nên ra về.

Đến ngày 12-8-1985, một nhân viên phục vụ của bãi đỗ xe phát hiện thi thể của Cynthia trong tình trạng không một mảnh vải và đang trong giai đoạn phân huỷ ở khu rừng gần bãi đỗ xe.

Trong khi cảnh sát chưa tìm ra manh mối thủ phạm thì hơn một tháng sau lại xảy ra vụ tấn công nhằm vào cô gái trẻ. Tối 26-9-1985, Nancy Hale trang hoàng lại nhà cửa để đón mừng lễ sinh nhật tại căn hộ ở khu Goodyear Heights.

Trong khi đang treo những bức tranh ưng ý lên tường thì bất thình lình, từ phía sau có ai đó chộp lấy người cô, đập liên tiếp vào đầu rồi vật cô xuống sàn nhà. Sau khi giở trò đồi bại đối với cô gái, kẻ tấn công đã bóp cổ nạn nhân đe doạ trong khi một kẻ khác tra hỏi nơi cô cất tiền. Đúng lúc Nancy tưởng chừng như sắp mất hết tri giác thì kẻ thứ hai kia liền kéo tay tên đang bóp cổ cô ra giải thoát cho cô và hai tên biến mất. Nancy sau đó đã dồn hết sức lực cố với chiếc điện thoại gọi cảnh sát.

Gần 3 tháng sau khi xảy ra vụ tấn công Nancy Hale, tối 19-11-1985, cô sinh viên Shelli Powell, 19 tuổi, khi đang chạy thể dục ở trên đường Howe, Tallmadge bất ngờ bị một kẻ lạ mặt xông ra chặn đường. Hắn lôi cô gái vào chỗ khuất, ép cô gái nằm sấp xuống vệ đường rồi lấy cuộn băng dính mang theo quấn quanh đầu che kín mắt cô gái. Vừa làm hắn vừa luôn miệng bảo cô im miệng nếu không hắn sẽ giết. Sau đó, kẻ tấn công Shelli lôi cô gái đến khu đầm lầy gần đó.

Biết ý định của kẻ tấn công, Shelli bảo hắn tháo băng bịt mắt ra cho khỏi đau rồi cô sẽ chiều theo ý hắn. Hắn tưởng thật liền đồng ý. Shelli nhân cơ hội này đã nhìn thấy mặt kẻ tấn công dưới ánh trăng tỏ. Trong khi hắn mơn trớn Shelli, cô cố tình làm cho hắn mất tập trung và rình cơ hội bỏ trốn. Nhưng không may, đúng lúc Shelli tăng tốc bỏ chạy thì hắn ta “bừng tỉnh” và đuổi theo túm được cô gái. Điều cuối cùng cô nhớ được trước khi mất tri giác là kẻ tấn công dùng tay bóp cổ cô. Khi tỉnh lại, cô vẫn thấy khó thở vô cùng và tìm mãi không thấy quần áo đâu. Cô chạy tới ngôi nhà gần đó kêu cứu.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát thấy những vụ trên có nhiều điểm giống nhau về cách thức, thủ đoạn gây án và họ không loại trừ khả năng cùng do một thủ phạm. Tuy nhiên, cuộc điều tra không mang lại kết quả khả quan nào. Trong khi người dân đang hoang mang về một kẻ chuyên tấn công các cô gái trẻ thì lại tiếp tục xảy ra vụ tương tự.

Ngày 1-1-1986, Trina Bowser tới thăm nhà người cô bạn gái Cherryl Leek và ra về vào lúc 21h45. Ngày hôm sau, lúc 12h15, nhân viên cảnh sát đến nhà cô thông báo tìm thấy chiếc xe của cô bị đốt cháy trên con đường liên tiểu bang 76. Thi thể nạn nhân được tìm thấy gần đó có dấu hiệu bị hãm hiếp, hung thủ đã dùng chính chiếc quần jean của nạn nhân để quấn vào đầu bịt mắt cô.

Đền tội

Trong khi cuộc điều tra vụ sát hại cô gái Trina Bowser cũng tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì cảnh sát nhận được một cú điện thoại của một người xưng tên là Bob Tyson là bạn học và hiện là đồng nghiệp của một người tên Glenn Benner. Bob Tyson nói rằng anh ta biết thủ phạm gây ra cái chết của cô gái Cynthia Sedgwick và tấn công các cô gái trẻ khác. Người đó chính là Glenn Benner.

Tyson khai, sau hôm đi xem biểu diễn nhạc về, Glenn Benner đã kể với Tyson rằng anh ta đã giết một cô gái ở Blossom vào đêm trước. Cùng tới xem buổi biểu diễn đêm hôm đó, Benner đi cùng với nhóm bạn là những đồng nghiệp làm cùng công ty xây dựng Michael. Trông thấy Cynthia Sedgwick, Benner lân la làm quen và rủ cô gái đi chơi. Sau khi đạt được mục đích, Benner đã bóp cổ cô gái đến chết. Người quản đốc của Benner đi cùng nhóm tối hôm ấy cũng khẳng định rằng ông ta đã nhìn thấy Benner và Sedgwick đi với nhau vào khu rừng cạnh bãi đỗ xe gần đó.

Benner bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 10-1-1986, Benner thú nhận hắn đã hãm hiếp và sát hại Nancy Hale. Buổi tối hôm đó, Benner rủ Bob Tyson đột nhập vào một ngôi nhà để trộm cắp. Tuy nhiên, khi thấy trong nhà chỉ có một cô gái là Nancy Hale, hắn đã nảy sinh ý đồ đen tối, và nếu không có bàn tay của Bob Tyson kéo hắn ra thì hắn ta đã bóp cổ cô gái đến chết.

Tại phiên tòa xét xử Glenn Benner diễn ra ngày 7-4-1986, Glenn Benner bị cáo buộc 17 tội danh trong đó có 2 tội giết người và bị tuyên phạt mức án cao nhất. Bản án tử hình đối với Glenn Benner được thực thi vào 10h15 ngày 7-6-2006.

Nguyễn Hà

(Theo Crimelife)