Hơn 18 năm tù cho người mẹ tước đi mạng sống của những đứa con bệnh tật

ANTD.VN - Năm 2015, khi con trai của Kordyukova phải điều trị bệnh máu do di truyền tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện Yelena tự ý cho con sử dụng thuốc chống đông máu liều cao gấp 30 lần so với liều chuẩn. Nghi ngờ về cái chết của 3 đứa con trước của người mẹ này, cơ quan điều tra đã tìm ra sự thật…   

Hơn 18 năm tù cho người mẹ tước đi mạng sống của những đứa con bệnh tật ảnh 1Yelena được đưa đến tòa án

Đầu độc con bằng chất độc diệt chuột

15 năm trước, con gái của Yelena Kordyukova ở làng Malyshevo, tỉnh Sverdlovsk của Nga đã tử vong do biến chứng của bệnh viêm màng não. Sau đó, đứa con trai 8 tháng tuổi cũng chết vì xuất huyết não, còn đứa thứ ba qua đời do đột quỵ khi mới tròn 2 tuổi. Andrey Kordyukov, chồng của Yelena và người thân tin rằng gia đình họ vướng phải lời nguyền…

Theo các bác sĩ, vợ chồng Yelena mắc một căn bệnh di truyền và vì vậy, con gái của họ đã tử vong. Sau đó, cặp vợ chồng này được khuyến cáo  không nên sinh con, nhưng họ không tuân theo. Kết cục, năm 2015, Anton 8 tuổi, đứa con trai cuối cùng của vợ chồng Yelena lại đổ bệnh.  

Tại bệnh viện, bé Anton được chẩn đoán mắc hội chứng tan máu-tăng ure máu không điển hình. Trong mạch máu của cậu bé liên tục xuất hiện các cục huyết khối. Yelena đã phải nghỉ việc để chăm con. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy bé Anton chẳng những không hồi phục mà còn yếu đi.

Nói chuyện với Anton, bác sĩ điều trị được biết, hàng ngày mẹ  cậu bé vẫn cho cậu uống đều đặn 10 viên thuốc để ở chiếc tủ đầu giường. Đó là thuốc warfarin. Warfarin là thuốc chống đông máu, liều hàng ngày mà cậu bé sử dụng là 25 miligam. Liều lượng như vậy có thể dẫn đến tử vong. 

Warfarin còn được biết đến là chất độc diệt chuột. Nó không có mùi, vị nên thường được trộn lẫn với thức ăn để bẫy chuột. Anton được cho làm xét nghiệm máu. Kết quả cho thấy, trong máu của cậu bé có liều lượng chất độc diệt chuột rất lớn. Theo cơ quan điều tra, Yelena đã tự ý cho con thường xuyên uống warfarin với liều cao gấp 30 lần so với liều chuẩn của một đứa trẻ. Sau đó, Yelena 38 tuổi đã bị bắt.

Khi biết được thông tin về việc Yelena đầu độc con trai mình bằng chất độc diệt chuột, bạn bè, người thân và cả Andrey vẫn tin rằng, cô đang chữa bệnh cho con. Yelena tăng liều lượng vì hy vọng ngăn chặn được quá trình hình thành các cục máu đông…   

Giết con để giải thoát cơn đau?

Sau khi bị bắt, Yelena đã viết bản tự thú thừa nhận đã cho bé Anton uống 8-10 viên/ngày trong 10-12 ngày từ ngày 15-10-2015. Khi thấy hết thuốc, Yelena mua tiếp cả hộp 100 viên. Kể từ đó, cô cho Anton uống 5-6 viên/lần và chỉ ngừng cho uống vào ngày 17-12-2015. Yelena khẳng định hiểu mọi thứ, muốn tước mạng sống của con vì những cục máu đông ở tay, chân… làm cho đứa bé rất đau đớn. Nhưng, cô đã nghĩ lại vì ăn năn.  

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã quyết định kiểm tra cái chết của 3 đứa con trước của Yelena. Mặc dù ông Andrey phản đối, cơ quan điều tra vẫn tiến hành khai quật tử thi của 3 đứa trẻ. Kết quả khám nghiệm cho thấy, chỉ có bé gái đầu tiên chết vì nguyên nhân tự nhiên. 

Theo các tài liệu điều tra, sau khi sinh đứa con thứ hai, từ tháng 8-2005, Yelena đã cố ý cho đứa bé uống loại thuốc mà cô ta biết rằng việc sử dụng thuốc này sẽ dẫn tới tử vong. Tại bệnh viện, Yelena tiếp tục cho con uống những viên thuốc đó và vì vậy, đứa bé đã chết vào tháng 4-2006. 

Ngoài ra, từ tháng 11-2012, Yelena đã thường xuyên cho đứa con mới sinh uống loại thuốc ấy khiến đứa bé tử vong tại bệnh viện vào tháng 4-2015. Đại diện cơ quan điều tra khẳng định, trong một bản thú tội, Yelena thừa nhận đã cho các con của mình sử dụng warfarin liều cao bởi vì quá mệt mỏi khi phải chiến đấu với bệnh máu do di truyền của chúng… 

Ngày 8-12-2017, Tòa án quận Leninsky, thành phố Yekaterinburg, tỉnh Sverdlovsk tuyên phạt Yelena Kordyukova 18 năm 6 tháng tù các tội mưu sát và giết trẻ em.