Hoãn cưới để dành tiền cứu …một con thằn lằn

ANTĐ - Đáng lẽ vào tháng 2 vừa rồi, cô giáo tiểu học Lizzie Griffiths có thể hạnh phúc bước vào thánh đường cùng người yêu trong lễ cưới đã mơ ước từ lâu. Nhưng một sự cố đã xảy ra, khi chú thằn lằn có tên George, vật nuôi của Lizzie bị… ung thư.

Và cô quyết định hoãn đám cưới, dành toàn bộ tâm trí và số tiền dành dụm cho đám cưới để chữa trị cho George.

Lý giải về điều này, Lizzie cho biết George vốn là một chú thằn lằn yếu đuối, khi lần đầu tiên cô nhìn thấy chú ở trung tâm cứu hộ động vật vào năm ngoái. Lizzie đã cảm thấy một sự gắn bó kỳ lạ với chú thằn lằn nhỏ bé xấu xí này. Cô đem về nhà nuôi và coi George như một người bạn thân tình.

Khi biết George bị ung thư, Lizzie đã rất đau khổ như cảm giác một người thân bị đau yếu.

Lizzie và con thằn lằn yêu quý
Lizzie và con thằn lằn yêu quý

Và càng gần tới ngày trọng đại của cuộc đời mình, Lizzie đã quyết định dành số tiền tích cóp cho đám cưới là 3000 bảng Anh để đưa George đi trị xạ.

Điều ngạc nhiên là vị hôn thê của Lizzie, anh Chris Fisher lại rất ủng hộ quyết định mà phần lớn mọi người cho là kỳ quặc này.

Anh nói: “Tình cảm của Lizzie và George rất thú vị, đáng ngưỡng mộ lắm!”.

Hai người cùng chờ George hồi phục và sẽ tổ chức lại đám cưới mà có sự “có mặt” của chú thằn lằn rất may mắn khi có cô cậu chủ tốt bụng như vậy.