Hé lộ hung thủ giết hại nữ sinh sau 36 năm

ANTĐ - Cảnh sát tiểu bang Maine của Mỹ mới đây đã bắt giữ một nghi phạm với cáo buộc giết người trong vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào năm 1980. Sau 36 năm, những bí ẩn xung quanh vụ giết người này mới được hé lộ. 

Hé lộ hung thủ giết hại nữ sinh sau 36 năm ảnh 1

Scott Fournier bị bắt giữ hôm 4-3 vì nghi sát hại Joyce McLain

Đánh nạn nhân đến chết

Tại buổi họp báo hôm 4-3 vừa qua, Đại tá Robert Williams, Cảnh sát trưởng tiểu bang Maine cho hay, nghi phạm Philip Scott Fournier, 55 tuổi ở East Millinocket đã bị bắt giữ lúc 11h trưa cùng ngày với cáo buộc sát hại nữ sinh Joyce McLain, 16 tuổi. Đối tượng này từng bị kết án 6 năm 6 tháng tù giam vào năm 2009 vì tội tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

Sau khi mãn hạn tù ngày 6-1-2015, Fournier bị đưa vào danh sách những kẻ phạm tội tình dục cần theo dõi tại bang này trong 10 năm. Đây không phải lần đầu tiên Fournier bị tình nghi liên quan đến vụ án mạng. Trước đó, đối tượng này cũng được xác định nằm trong diện “đáng quan tâm” trong cái chết của McLain. 

Cô gái này mất tích khi đang đi dạo trên một con đường mòn vào buổi tối mùa hè hôm 8-8-1980 tại khu vực cách trường Trung học Schenck không xa. Thi thể của cô được tìm thấy 2 ngày sau đó với các vết thương ở đầu và cổ. Cảnh sát cho biết, nạn nhân bị đánh đập đến chết. Một số nhân chứng nói rằng đã nhìn thấy Fournier say rượu và có mặt tại khu vực trường Trung học Schenk vào ngày xảy ra án mạng.

Theo lời một nhân chứng, ông đã nhìn thấy Fournier chạy ra từ phía sau trường Schenk, nơi thi thể McLain được tìm thấy vào khoảng 22h hôm đó. Theo cảnh sát, đêm hôm đó, Fournier đã đánh cắp một chiếc xe tải chở dầu từ garage Frederico ở East Millinocket. Chiếc xe gặp tai nạn khiến Fournier bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Eastern Maine. 

Không để vụ án rơi vào quên lãng

Khi bị cảnh sát thẩm vấn lần đầu tiên vào năm 1980 do nghi ngờ liên quan đến vụ án mạng, Fournier nói rằng không biết Joyce McLain. Theo lời khai của Fournier, ông ta uống rượu tại trường Opal Myrick và không ở gần trường Trung học Schenk vào ngày hôm đó. Mặc dù trước đó nói không biết Joyce McLain, nhưng đến năm 1981, Fournier lại khai với cảnh sát rằng, ông ta nghĩ Joyce McLain “dễ thương và có nụ cười đẹp”.

Khi bị cảnh sát căn vặn về việc đưa ra các lời khai mâu thuẫn, Fournier nói trí nhớ của ông ta đã bị giảm sút vì rượu. Theo Fournier, ông ta đánh cắp chiếc xe tải chở dầu chỉ vì muốn tự sát. Sau đó, Fournier được trở về nhà và không có lệnh bắt giữ nào được đưa ra. 

Kể từ khi con gái bị sát hại, bà Pamela gây sức ép yêu cầu các nhân viên điều tra làm sáng tỏ vụ án mạng, không để vụ việc rơi vào quên lãng. Các nhân viên điều tra đã cố gắng làm rõ hung thủ thực sự của vụ án mạng, nhưng đều lâm vào bế tắc trong nhiều năm. Năm 2008, thi thể của con gái bà được khai quật để xét nghiệm ADN. Vào thời điểm đó, các chuyên gia pháp y nói rằng họ tìm thấy bằng chứng mới. 

Tại buổi họp báo hôm 4-3, Đại tá Robert Williams cho biết, cảnh sát đã phối hợp chặt chẽ với văn phòng Tổng công tố để xem xét lại tất cả bằng chứng cũ, mới và đi đến quyết định bắt giữ Scott Fournier. Đây là vụ án mạng có thời gian điều tra lâu thứ hai ở tiểu bang Maine, sau vụ sát hại Blanche Kimball ở Augusta vào năm 1976 khi hung thủ bị bắt giữ vào năm 2012.