Hàng ngàn trẻ em mồ côi trong đại dịch Ebola bị ruồng bỏ

ANTĐ - Ít nhất 3.700 trẻ em ở Guinea, Liberia và Sierra Leone bị mất cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha mẹ trong đại dịch Ebola khủng khiếp, đang bị cộng đồng xa lánh và kỳ thị, báo cáo hôm 30/9 của Liên Hợp Quốc cho biết.

Con số chính xác trên được đưa ra sau một cuộc khảo sát kéo dài hai tuần của cơ quan bảo vệ trẻ em Liên Hợp Quốc, trong phạm vi 3 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Ebola. So với hơn 3000 người phải bỏ mạng vì Ebola ở Tây Phi thì con số 3700 trẻ em bị kỳ thị, xa lánh là một hệ quả đau lòng mà đại dịch khủng khiếp nhất trong thập kỷ qua đã gây ra.

Liberia là quốc gia bị hưởng nặng nề nhất bởi Ebola, chiếm 1.830 trường hợp tử vong

Báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết, hầu hết những đứa trẻ bị mồ côi đều ở trong độ 3 – 4 tuổi, chúng bơ vơ trong các bệnh viện, nơi mà cha mẹ chúng đã qua đời, và chúng rất khó khăn để có thể được cộng đồng chấp nhận, tất cả các liên lạc từ phía người thân hoàn toàn bị cắt đứt.

Ông Manuel Fontaine, giám đốc vùng Tây và Trung Phi của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc nói rằng: "Các trẻ em mồ côi vì Ebola thường thường được gia đình nuôi dưỡng, nhưng trong một số cộng đồng, nỗi lo sợ Ebola đã trở nên mạnh mẽ hơn các mối liên hệ gia đình. Chính vì vậy, những đứa trẻ này cần được quan tâm và hỗ trợ đặc biệt, bởi chúng luôn luôn cảm thấy mình thừa thãi và bị bỏ rơi”.

Số lượng trẻ em mồ côi vì Ebola đã tăng vọt trong vài tuần qua và báo cáo sơ bộ cho thấy nó có khả năng tăng gấp đôi vào giữa tháng 10, theo UNICEF nhu cầu cấp thiết đặt ra lúc này là phải thành lập một hệ thống chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi.

UNICEF sẽ tổ chức một cuộc họp về vấn đề này tại Sierra Leone vào tháng tới, nhưng tổ chức này cho biết việc cần làm trước tiên là đảm bảo bước đầu cuộc sống sinh hoạt và ổn định tâm lý cho trẻ em sống sót bị ruồng bỏ vì Ebola.