"Góa phụ đen" và những tội ác khó dung tha

ANTD.VN - Những người tình của Chisako Kakehi, tất cả đều ở độ từ 70-80, đã lần lượt qua đời do bị đầu độc, còn bà ta chiếm đoạt tài sản của họ.

Chisako Kakehi có biệt danh “Góa phụ đen” 

Ở tuổi 70, Chisako Kakehi có thể tận hưởng niềm vui tuổi già như những người cao tuổi khác như chơi cùng các cháu, uống trà với bạn bè hay đi dạo trong công viên. Nhưng Chisako Kakehi sẽ không được tham gia bất kỳ hoạt động nào như vậy nữa, bởi bà ta vừa bị kết án tử hình vì đã phạm một loạt các tội ác.  

Đầu độc chồng và người tình

Vụ án này đã gây chấn động dư luận đất nước “Mặt trời mọc” khi Kakehi bị cáo buộc đầu độc người tình, đều là những ông lão giàu có, trước khi lạnh lùng chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ của họ. Kakehi được biết đến trên truyền thông Nhật Bản với biệt danh “Góa phụ đen”, ám chỉ loài nhện cái ăn thịt nhện đực sau khi quan hệ và là một thuật ngữ thường dùng để mô tả những phụ nữ sát hại người tình để chiếm đoạt tài sản hoặc để trả thù. 

Trong vụ án này, Kakehi bị cáo buộc cố ý sát hại người chồng thứ tư của bà ta, ông Isao Kakesi, 75 tuổi vào tháng 12-2013, một tháng sau khi họ kết hôn.

Chất độc xyanua đã được tìm thấy trong cơ thể của ông Isao Kakesi sau khi khám nghiệm tử thi. Ngoài ra, trong thời gian từ giữa năm 2007 đến năm 2013, Kakehi còn bị cáo buộc sát hại 2 người bạn trai và có âm mưu giết người cướp của đối với 1 người tình khác - người sau đó qua đời vì ung thư. 

Thông tin đưa ra tại tòa cho biết, Kakehi đã tham gia các trang web hẹn hò, trong đó bà ta đặc biệt yêu cầu được gặp những người đàn ông giàu có và không có con cái. Nhà chức trách tin rằng tội ác của Kakehi có thể chỉ là một phần của “tảng băng chìm” và số lượng nạn nhân của bà ta có thể còn lớn hơn nhiều. Mặc dù bà ta luôn tỏ ra buồn rầu khi những người tình của mình qua đời mà ban đầu được cho là do nguyên nhân tự nhiên, nhưng người đàn bà này không lúc nào không nghĩ đến việc chiếm đoạt tiền của họ. 

Các công tố viên cáo buộc, trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến năm 2013 có ít nhất 10 người đàn ông mà Kakehi hẹn hò hoặc kết hôn đã chết, để lại cho bà ta khoảng 1 tỷ yên (khoảng 8,8 triệu USD) tiền bảo hiểm và thừa kế. 

Mất trí nhớ cũng không thoát tội

Cuối cùng, Kakehi cũng bị bắt giữ vào năm 2014 và phiên tòa xét xử bắt đầu vào cuối tháng 6 năm nay. Trong đó, bà ta thú nhận đã giết chết người chồng thứ tư. Theo thông tin trên tờ Japan Times, Kakehi thú nhận tại tòa: “Tôi đã giết ông ấy. Tôi không có ý định che giấu tội lỗi”.

Theo Kakehi, bà ta muốn giết chồng vì ông không đưa tiền cho sau khi 2 người kết hôn, trong khi bà cần tiền để trả hết nợ. 

“Tôi cảm thấy Isao phân biệt đối xử với tôi so với người phụ nữ trước đây ông ta có mối quan hệ và điều đó khiến tôi tức giận”, Kakehi nói. Các luật sư của Kakehi lập luận rằng, lời khai của bà ta không đáng tin vì bị mất trí nhớ. Họ đã đề nghị giảm án cho Kakehi với lý lẽ, do bị mất trí nhớ, nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Tuy nhiên, Tòa án cấp quận tại Kyoto cho hay Kakehi đã sử dụng chất độc xyanua “với mục đích giết người” trong 4 trường hợp, nên bà ta cần chịu trách nhiệm cho những tội lỗi mà mình đã gây ra, kể cả khi được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ.

“Các vụ án đều được chuẩn bị trước rất kỹ lưỡng, một cách tinh vi và tàn nhẫn. Tôi không có cách nào khác ngoài việc đưa ra mức án cao nhất”, thẩm phán Ayako Nakagawa nói. 

Trong quá trình xét xử, Kakehi phải đeo thiết bị trợ thính và yêu cầu quan tòa nói to để bà ta nghe cho rõ. Tuy nhiên, khi bản án được đưa ra, bà ta không biểu lộ cảm xúc gì.