Gậy ông đập lưng ông
(ANTĐ) - Không giống các “đồng nghiệp” lặng lẽ ra tay trong đêm tối để che giấu hành vi phạm pháp, hai tên trộm ở Bỉ lại tìm cách dùng thuốc nổ đánh vào một máy rút tiền tự động giữa ban ngày, kết quả một tên thiệt mạng vì dùng lượng thuốc nổ quá nhiều và nhanh nhẩu đoảng.
Một phần ngân hàng bị sạt do sức ép của thuốc nổ |
Theo mô tả của cảnh sát thành phố Dinan phía nam nước Bỉ, 2 tên trộm đã dùng lượng thuốc nổ quá lớn hòng đánh sập một máy ATM dựng trước cửa ngân hàng, tuy vậy chiếc máy không hề hấn gì còn một góc nhà ngân hàng sụt xuống khiến cả hai đối tượng bị chôn vùi trong đống đổ nát. Một tên chết trên đường đưa tới bệnh viện cấp cứu, còn một tên bị đưa tới… trại giam sau khi được cứu sống.
Điều đáng nói là hai tên trộm không bao giờ nghĩ được rằng ngân hàng này đã cài đặt hệ thống an ninh cực đoan, theo đó, toàn bộ tiền và tài liệu trong các máy ATM sẽ tự động hủy khi chịu tác động rất mạnh từ bên ngoài.
G.V
(Theo Tom.com)