Được người tình cướp trực thăng giúp vượt ngục

ANTĐ - Có lẽ hiếm tù nhân nào như John Killick khi vừa bước ra khỏi trại giam Woodford, phía bắc Brisbane mà lại được truyền thông Australia quan tâm đến vậy. Bởi đây là nhân vật trung tâm trong một kế hoạch vượt ngục tưởng chừng chỉ có trong siêu phẩm phim hành động.

Được người tình cướp trực thăng giúp vượt ngục ảnh 1Nhà tù Silverwater - nơi kẻ cướp ngân hàng khét tiếng 
đào thoát bằng trực thăng

Kế hoạch giải cứu của tình nhân

John Killick từ khi 18 tuổi liên tục ra tù vào tội với các tội danh chủ yếu là giả mạo giấy tờ ngân hàng, cướp cửa hàng nữ trang và cướp ngân hàng. Năm 1983, Killick say như điếu đổ Lucy Dudko, một phụ nữ Nga có biệt danh là “Lucy đỏ”. Thời điểm ấy, hắn ta đang phải lẩn trốn sau khi vượt ngục trên đường được áp giải từ nhà tù Boggo Road Gaol ở Brisbane đến bệnh viện vì chấn thương mắt. Đáng nói là trong cuộc đào thoát ấy, Killick được sự giúp sức của một người tình khác.

Dudko, một thủ thư xinh đẹp chết mê chết mệt Killick và trong những năm 1990 cặp đôi này đã liên tục di chuyển để trốn tránh pháp luật. Trong khoảng thời gian đó, Killick cũng đã gây ra một số vụ cướp ngân hàng để có tiền tiêu xài và “nuôi” thói quen cờ bạc của mình. Nhưng may mắn không mỉm cười mãi, Killick bị bắt khi cướp ngân hàng ở bang New South Wales hồi tháng 1-1999, khi đó hắn 57 tuổi. Đối mặt với viễn cảnh có thể xa nhau một thời gian dài, cặp tình nhân ấp ủ một kế hoạch trốn thoát táo bạo.

Một tuần trước giờ hành động, Dudko thuê một chiếc trực thăng tư nhân để phục vụ mục đích giải cứu người tình. Hôm ấy, khi chiếc trực thăng bay qua khu công viên Olympic Sydney, gần trại Silverwater, nơi Killick bị giam giữ. Dudko, 48 tuổi đã rút súng ngắn uy hiếp phi công Tim Joyce. Với họng súng gí sát đầu, Joyce buộc phải cho máy bay hạ cánh ở sân tập thể dục của nhà tù nơi Killick đón đợi sẵn.

Hối hận vì nghiện cờ bạc

Khi chiếc trực thăng cất cánh, các tù nhân khác cũng cố leo lên máy bay tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, buộc bảo vệ nhà tù phải nổ súng cảnh cáo. Cú đào tẩu có một không hai đó lập tức được lan truyền trên khắp truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, kế hoạch gặp trục trặc chỉ vì một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng là Lucy quên chìa khóa của chiếc xe ô tô dự phòng. 

Đôi tình nhân tiếp tục cướp một chiếc xe trên đường và nhà chức trách đã truy đuổi chúng qua 2 bang Victoria và New South Wales trong 45 ngày. Lực lượng chức năng cuối cùng cùng đuổi kịp khi hai tên tội phạm nguy hiểm vào công viên du lịch Bass Hill đặt phòng dưới cái tên ông bà MG Brown. Một người nhận ra 2 kẻ cướp đang bị truy lùng ráo riết và cảnh sát bắt gọn đôi tình nhân đang ngủ say.

Dudko bị tuyên án 7 năm tù vì tội đồng lõa với Killick và theo hãng tin Fairfax, cặp tình nhân này vẫn tiếp tục viết thư cho nhau trong tù. Vài năm sau, Dudko thông báo chấm dứt quan hệ với Killick bởi phần còn lại của cuộc đời cô ta sẽ đi theo đạo. Mặc dù giờ đã được tự do, nhưng trong điều kiện để được ân xá, Killick không được phép liên lạc với Dudko cho đến khi ông ta 80 tuổi. Được biết, trong đơn xin ân xá, Killick đã thừa nhận rằng nghiện cờ bạc là một yếu tố khiến ông ta đi vào con đường cướp có vũ trang. Nhưng cũng có khoảng thời gian ngắn trong đời, khi ở độ tuổi 20, nhân vật này đã sống lương thiện, lập gia đình và có một đứa con.

Năm 2014, Killick vừa mãn hạn tù ở New South Wales thì được yêu cầu dẫn độ đến Queensland, nơi ông ta đã bị kết án 2 năm vì tội cướp có vũ trang và vi phạm lệnh quản chế từ hơn 20 năm trước. Thế nên phải tới ngày 21-1 vừa qua, nhân vật 70 tuổi này mới chính thức là một người tự do sau 15 năm ngồi tù.