- Bất chấp "bi kịch" tị nạn, Mỹ kiên quyết không nhận thêm người Syria
- Châu Âu điêu đứng vì cuộc khủng hoảng người tị nạn
- Thảm cảnh di cư: Đi bộ xuyên đêm "chen chân" vào miền đất hứa
Laith Majid, một ông bố người Syria, đang ôm con trai và con gái vào lòng, sau chuyến đi từ Thổ Nhĩ Kỳ tới đảo Kos, Hy Lạp trên một chiếc thuyền hơi bị thủng. Ảnh: Nytimes
Thủ tướng Áo Werner Faymann sáng 5-9 nói rằng, nước ông và Đức đồng ý cho phép nhập cảnh những người đi bằng xe buýt qua biên giới. Ông Werner cho biết, quyết định này được đưa ra như một biện pháp khẩn cấp.
Hành trình của người di cư tới Munich, Đức. Đồ hoạ: Guardian
Những người trốn chạy khỏi nội chiến và nghèo đói ở Trung Đông và châu Phi tràn ngập một nhà ga tàu điện ở Budapest hướng đến Đức và các nước châu Âu giàu có khác. Nhưng các quan chức Hungary đã ngừng các dịch vụ tàu quốc tế từ hôm 3-9 vì lý do an toàn.
Người đứng đầu văn phòng Thủ tướng Hungary, Janos Lazar, tối 4-9 tuyên bố chính phủ sẽ cung cấp xe buýt để chở hàng nghìn người di cư và tị nạn đến biên giới.