Động đất ở Italy: Hơn 240 người thiệt mạng, công tác cứu hộ gặp khó khăn

ANTD.VN - Một trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã xảy ra lúc 3h36 sáng 24-8 tại phía Đông Nam thị trấn Norcia trong vùng Umbria, cùng với  khoảng 200 cơn dư chấn những giờ tiếp theo, trong đó có một cơn địa chấn mạnh 5,5 độ richter. 

Một nạn nhân được lực lượng cứu hộ kéo ra từ đống đổ nát

Tính tới tối 25-8, đã có 247 người chết và 368 người bị thương, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Các nhà chức trách cho biết trận động đất này có thể so sánh với trận động đất vào năm 2009 tại khu vực Abruzzo của miền Trung Italy, khiến hơn 300 người chết.

Các thị trấn ở 3 vùng - Umbria, Lazio và Marche - đã bị tàn phá nặng nề bởi trận động đất. Ít nhất 86 người đã thiệt mạng ở thị trấn Amatrice và Accumoli - vùng Lazio,  32 người ở Marche, làng Arquata del Tronto và ấp Pescara del Tronto.

“Ngay bây giờ chúng ta đang phải trải qua những đau thương khủng khiếp” - Thủ tướng Italy  Matteo Renzi cho biết sau khi đến một số khu vực bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, ông Renzi, trong bài phát biểu ngắn trước khi rời Rome, cũng đã thể hiện sự biết ơn của mình đến các nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên khi họ sẵn sàng đào bới bằng tay không, để tiếp cận những người bị mắc kẹt, tinh thần đoàn kết của người dân Italy được đẩy lên cao nhất.

“Không có gia đình, không có thành phố, không có thôn nào sẽ bị bỏ lại một mình”, ông nói. Ngoài ra, ông Renzi tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để giải cứu những người đang bị mắc kẹt trong trận động đất. Ông Luigi D'Angelo, một thành viên của Cục Bảo vệ dân sự Italy cho biết: “Trong quá khứ, từng có nhiều trường hợp mà ngay cả sau trận động đất đến 2 ngày họ vẫn có thể được cứu sống, vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục công tác cứu hộ”.

Thị trưởng của Amatrice, ông Sergio Pirozzi, cho biết: “Một nửa thị trấn đã bị phá hủy hoàn toàn”. Các trung tâm lịch sử của thành phố, với các tòa nhà có niên đại từ Trung Cổ, đã bị phá hủy. Các đội cứu hộ đang tích cực đào bới từ các đống đổ nát với hy vọng có thể giải cứu được thêm nhiều người còn sống. Ông Pirozzi cho biết, việc khó khăn nhất trong công tác cứu hộ là đưa được nạn nhân từ đống đổ nát ra ngoài. 

Quá trình cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn bởi nhiều vùng chỉ có thể tiếp cận bằng những con đường nhỏ, điều này đã đặt ra một thách thức lớn đối với chính quyền để di chuyển máy móc hạng nặng vào sâu trong vùng bị thiên tai. Tuy nhiên, với các nỗ lực không ngừng nghỉ, đến sáng ngày 25-8, đội cứu hộ đã có thể tiếp cận được các thị trấn bị thiệt hại nặng nề nhất.

Các nhà lãnh đạo của Pháp và Đức đã gửi lời chia buồn cũng như những hỗ trợ cho Italy. Tổng thống François Hollande cho biết Pháp sẽ cung cấp “tất cả sự giúp đỡ cần thiết”, trong khi Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ “sự cảm thông sâu sắc của người dân Đức đối với Italy”.

Giáo hoàng Francis đã cầu nguyện cho các nạn nhân và những người sống sót tại St Peter’s Square ở Rome, ông chia sẻ: “Nghe thị trưởng của thị trấn Amatrice nói Amatrice đã không còn tồn tại, rằng có nhiều trẻ em là nạn nhân trong trận động đất này, tôi vô cùng đau buồn”. 

Tiến sĩ Mark Quigley thuộc Đại học Melbourne cho biết, trận động đất này là một trong những hoạt động địa chấn mới nhất của Italy. Trước đó đã có 6 trận động đất nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực này trong 7 thế kỷ qua, bao gồm một loạt trận động đất năm 1703 đã giết chết khoảng 10.000 người. Đặc biệt là trận động đất kinh hoàng nhất ở Italy trong thế kỷ 20 vào năm 1908 -  một chấn động lớn kéo theo một cơn sóng thần, đã khiến 80.000 người chết ở phía Nam của Reggio Calabria và Sicily.