Động đất Nepal: Sống sót thần kỳ sau 82 giờ bị vùi lấp cùng 3 thi thể

ANTĐ - “Không có tiếng bước chân, không có dấu hiệu của cứu hộ, tôi phải lấy hết sức đập vào bức tường bê tông đổ phía trên, cuối cùng đã có người trả lời và đến giúp đỡ tôi. Không có bất cứ thứ gì để ăn, tôi buộc phải uống nước tiểu của chính mình để sống sót”.

 Rishi Khanal, một thanh niên 28 tuổi người Nepal gốc Pháp đã được kéo ra khỏi đống đổ nát của khu dân cư giữa Thủ đô Kathmandu vào hôm 28-4. Anh bị chôn vùi cùng 3 thi thể khác trong 82 tiếng, sau thảm họa động đất kinh hoàng.
Động đất Nepal: Sống sót thần kỳ sau 82 giờ bị vùi lấp cùng 3 thi thể ảnh 1Thanh niên 28 tuổi bị chôn vùi cùng 3 thi thể đang phân hủy trong 82 giờ đồng hồ

Lực lượng cứu hộ do quân đội Pháp dẫn đầu đã thực hiện công tác giải cứu Khanal trong 10 giờ đồng hồ liên tục. Thông qua máy dò tìm đặc biệt xác định vị trí những người sống sót, họ đã tìm thấy Khanal. Khi đó, anh  dường như đã ngừng thở, với một chân bị kẹp chặt dưới dầm bê tông bị sập. Ngay lập tức, đội cứu hộ đã cung cấp nước uống và oxy cho Khanal thông qua một ống dẫn đặc biệt.

"Chúng tôi bắt đầu khoan một lỗ qua bê tông theo hướng dẫn của đội Pháp, sau đó họ mang thiết bị đặc biệt tới để cắt dầm bê tông và cuối cùng đưa được anh ta ra khỏi đống đất đá một cách an toàn. May mắn là anh ta còn sống”, Narayan Thapa, một thành viên của Lực lượng Cảnh sát vũ trang Nepal, người tham gia giải cứu Khanal cho biết.

Nằm trên giường bệnh, Khanal cho biết anh đang ở trên tầng 2 của một ngôi nhà 7 tầng, khi trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển Kathmandu. “Tôi chỉ biết sống bằng hy vọng suốt những giờ qua. Nhưng hôm qua, tôi đã thấy 10 móng tay của mình trắng đục, môi tôi bị khô nứt. Tôi cứ nghĩ chắc chắn không ai biết đến tôi và tôi sẽ chết trong im lặng”.