Don Diego - ông trùm của các ông trùm

(ANTĐ) -Vụ dẫn độ trùm tội phạm ma túy người Colombibia Diego Montoya Leon (Diego Leon Montoya Sanchez, biệt danh Don Diego), 49 tuổi sang Mỹ hôm 13-12 được dư luận quan tâm bởi nhiều nguyên nhân.

Don Diego - ông trùm của các ông trùm

(ANTĐ) -Vụ dẫn độ trùm tội phạm ma túy người Colombibia Diego Montoya Leon (Diego Leon Montoya Sanchez, biệt danh Don Diego), 49 tuổi sang Mỹ hôm 13-12 được dư luận quan tâm bởi nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất, y nằm trong danh sách 10 tội phạm nguy hiểm bị truy nã toàn cầu của FBI. Trong bảng danh sách truy nã của FBI, Diego Montoya Leon được xếp ngang hàng với trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden bởi hắn được giới buôn bán ma túy gọi là “Vua cocaine”. Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) từng treo giải thưởng trị giá 5 triệu USD để bắt giữ hoặc tiêu diệt được Diego Montoya Leon.

Diego Montoya Leon khi bị dẫn độ
Diego Montoya Leon khi bị dẫn độ

Theo thống kê, khoảng 70% lượng ma túy, trong đó chủ yếu là cocaine được đưa vào thị trường Mỹ và châu Âu là từ các đường dây của Diego Montoya Leon. DEA cho biết, lượng ma túy mà Diego Montoya Leon đưa vào Mỹ và châu Âu là khoảng 500 hoặc 600 tấn cocaine, trị giá hơn 10 tỉ USD trong suốt thời gian từ 1990 đến 2004.

Thứ hai, bị tình nghi đứng sau một loạt vụ giết người, rửa tiền, buôn lậu ma túy vào Mỹ. Ngay sau khi bị dẫn độ sang Mỹ, ngày              15-12, Diego Montoya Leon đã phải xuất hiện tại Tòa án liên bang ở thành phố Miami, bang Florida. Diego Montoya Leon bị cáo buộc với 12 tội danh. Cảnh sát Colombia cho biết, Diego Montoya Leon bị cáo buộc có liên quan tới 1.500 vụ giết người.

Trong giới buôn lậu ma túy, Diego Montoya Leon được mệnh danh là “ông trùm của các ông trùm” bởi hắn tham gia thành lập băng đảng khét tiếng Norte del Valle lớn nhất Colombia ở khu vực gần Cali và điều hành nó cho tới ngày sa lưới. Bộ trưởng Quốc phòng Juan Manuel Santos cho biết, đặc nhiệm Mỹ đã giúp tìm ra nơi trú ẩn của “Vua cocaine” tại Valle del Cauca từ hồi tháng 7-2007, nhưng mãi tới 10-9-2007 việc bắt giữ mới được thực thi.

Phó Tổng thống Francisco Santos tuyên bố, đây là thành công lớn chứng tỏ cuộc chiến chống ma túy của Colombia đang mang lại hiệu quả quan trọng. Tướng Oscar Naranjo, Giám đốc cảnh sát quốc gia Colombia cho rằng, việc dẫn độ Diego Montoya Leon sang Mỹ đồng nghĩa với việc khép lại trang sử đẫm máu tại Norte del Valle - “Thung lũng Bắc”.

Tướng Oscar Naranjo cho biết, hầu hết những tên đứng đầu băng đảng này đều đã bị bắt giữ hoặc chết trong các cuộc thanh trừng nội bộ và truy lùng của cảnh sát. Theo thống kê, cuộc nội chiến giữa Diego Montoya Leon với Wilber Alirio Varela-Fajardo cách đây mấy năm tại Norte del Valle đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Thứ ba, từng xảy ra sai lầm không hiểu nổi. Mặc dù tên tuổi và ảnh của Diego Montoya Leon được treo và dán khắp nơi, nhưng cảnh sát Colombia lại nhầm lẫn khi dẫn giải hắn đi lấy khẩu cung. Cảnh sát cho biết, họ đã nhầm lẫn bởi tên của Diego Montoya Leon hoàn toàn giống với một phạm nhân đang bị giam giữ tại đây. Sự nhầm lẫn này chỉ được phát hiện khi Diego Montoya Leon “giả” xuất hiện tại phòng hỏi cung trên chiến hạm của lực lượng hải quân Colombia.

Sau khi phát hiện ra sự nhầm lẫn nực cười và khó hiểu này, cảnh sát buộc phải thực hiện cuộc dẫn độ cẩn trọng như ban đầu. Để dẫn giải Diego Montoya Leon từ nhà tù tới nơi thẩm vấn, người ta phải huy động một lực lượng cảnh sát đặc nhiệm được trang bị vũ khí đầy đủ. Sau khi áp tải “Vua cocaine” ra máy bay trực thăng, địa điểm hạ cánh chỉ được thông báo trong quá trình bay.

Thứ tư, không rõ ngày sinh của ông trùm ma túy. Cho đến nay người ta vẫn không biết chính xác ngày sinh của Diego Montoya Leon bởi có tài liệu ghi 11-1-1958, nhưng có người lại nói 11-1-1961 tại Trujillo, Valle del Cauca. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Colombia, Diego Montoya Leon bị bắt hôm 10-9-2007 ở Valle del Cauca, khu vực phía Tây nước này sau một thời gian dài truy lùng.

Cho tới khi tra tay vào còng số 8, Diego Montoya Leon cũng không biết tại sao hắn bị bắt. “Vua cocaine” thậm chí đã hứa trả cho những người bắt giữ hắn 5 triệu USD/người nếu được tự do, nhưng bất thành.

Thứ năm, nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Diego Montoya Leon bị cáo buộc có liên quan tới cái chết của một trùm ma túy Colombia khác tên là Wilber Varela. Wilber Varela (Wilber Alirio Varela Fajardo) đã chết tại một khách sạn ở thành phố Merida, Venezuela hôm 30-1-2008. Theo cảnh sát Venezuela, Wilber Varela đã chết do bị bắn nhiều phát vào người.

Được biết, Wilber Varela, kẻ có biệt danh Soap là một trong những thành viên nổi cộm của Norte del Valle từng tìm cách thương lượng với DEA và Chính phủ Colombia để đầu thú nhằm hưởng chính sách khoan hồng. Nhưng việc này đã bị Diego Montoya Leon phát hiện nên Wilber Varela bị truy sát khắp nơi.

Nhiều người cho rằng, vụ bắt giữ Diego Montoya Leon hôm 10-9-2007 có bàn tay của Wilber Varela - hắn quyết định hạ thủ sau khi “Vua cocaine” chi 5 triệu USD cho bất cứ ai ám sát được địch thủ. Cảnh sát Mỹ cũng từng treo giải thưởng trị giá 5 triệu USD cho cái đầu của Wilber Varela, nhưng tên này vẫn sống ung dung cho tới khi bị ám sát.

Trước khi Diego Montoya Leon bị bắt và dẫn độ sang Mỹ, anh trai của hắn là Eugenio Montoya Sanchez và em họ Carlos Felipe Toro cũng bị bắt, dẫn độ và đang thụ án tại Mỹ cách đây 3 năm. Eugenio Montoya Sanchez phải chấp hành bản án 21 năm, còn Carlos Felipe Toro nhẹ hơn - 19 năm tù.

Lê Cao Sơn

(Tổng hợp)