Đối tượng sát hại dã man người hàng xóm vì mâu thuẫn nhận mức án 15 năm tù

ANTD.VN - Viktor Merkushev (58 tuổi) và bà Marina (49 tuổi) là hàng xóm sống cạnh nhà trong khu chung cư 9 tầng trên phố Karpinskogo, thành phố Perm, vùng Perm của Nga. Do những mâu thuẫn kéo dài, Viktor đã sát hại dã man người phụ nữ này và đánh đập cả người mẹ 78 tuổi của nạn nhân. 

Viktor Merkushev trong phòng cách ly tại tòa

Cuộc sống gia đình thành địa ngục

Sau khi học hết lớp 8, Viktor xin làm bảo vệ nhà kho. Gần đây, hắn ta nghỉ việc và sống bằng tiền lương của vợ. Còn bà Marina là nhà thiết kế của một công ty quảng cáo. Theo cụ Lidia Vladimirovna, mẹ của bà Marina, mâu thuẫn giữa Viktor và con gái cụ nảy sinh từ việc đổ rác. Vào năm 2008, khi thấy Victor đổ rác không đúng nơi quy định, bà Marina nhắc nhở. Đáp lại, hắn ta đã đánh người phụ nữ này. Nghe thấy con la hét, cụ Lidia chạy ra và cũng bị đánh. 

Khi đó, cả 2 mẹ con bà Marina được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán bị chấn thương não. Một thời gian sau, Victor đã bị xét xử về tội cố ý gây thương tích cho người khác và bị phạt tiền. Theo lời cụ bà Lidia, vừa ra khỏi tòa án, Victor hét lên rằng phải đưa mẹ con cụ ra nghĩa địa. 2 năm sau, vẫn theo cụ Lidia, vào tháng 3-2010, khi cụ và bà Marina đứng đợi thang máy, Victor bất ngờ lao từ căn hộ của hắn ta ra và dùng cây gậy cao su đánh tới tấp vào đầu cả 2 người. Họ kịp chạy vào nhà và gọi điện cho cảnh sát. Mẹ con cụ phải điều trị tại bệnh viện vì bị chấn thương sọ não.

Victor sau đó bị tòa án tuyên phạt 200 giờ lao động bắt buộc. Ngoài ra, hắn ta phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho mẹ con cụ Lidia 50.000 Rúp. Tuy nhiên, sau phiên tòa này, theo cụ Lidia, cuộc sống của gia đình cụ bị biến thành địa ngục. Victor không trả tiền bồi thường, thường xuyên dọa nạt, làm hỏng khóa cửa, đập vỡ hộp thư… của gia đình cụ. Những người phụ nữ trong gia đình cụ Lidia sợ phải ra khỏi nhà mình. Victor thường nấp ở góc tối, bất ngờ nhảy ra và hét lên: “Mày nhìn gì?”. Sau mỗi lần cãi vã, chồng bà Marina lại tìm cách nói chuyện phải trái với Victor. Tuy nhiên, Victor chỉ gằn giọng: “Chúng mày không sống được đâu”.

Sau mỗi lần bị Victor khiêu khích, đe dọa và phá hoại tài sản của gia đình, bà Marina lại làm đơn trình báo Cảnh sát quận Industrialny, thành phố Perm. Theo cụ Lidia, bà Marina đã gửi 11 lá đơn tố cáo. Tuy nhiên, cảnh sát đều từ chối khởi tố vụ án hình sự đối với Victor. 

Dùng dao đâm nạn nhân 23 vết thương 

Theo Cảnh sát quận Industrialny, hành vi đe dọa giết người của Victor chỉ thể hiện bằng lời nói nên hành vi của hắn ta không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Vụ án hủy hoại tài sản cũng không được khởi tố vì thiệt hại nhỏ hơn 250.000 Rúp.

Bi kịch xảy ra vào ngày 10-5-2018. Mẹ con bà Marina từ bưu điện trở về và đi thang máy lên tầng 5. Khi cửa vừa mở, theo cụ Lidia, họ thấy Victor đứng trước mặt. Tay cầm dao, tay kia cầm chiếc gậy cao su. Hắn dùng gậy đập liên tiếp vào đầu cụ Lidia. Khi cụ lấy tay ôm đầu, hắn vụt vào các ngón tay.

Sau đó, Victor lao vào bà Marina. Cụ Lidia đã vội chạy xuống tầng 4 và gọi hàng xóm trợ giúp. Một bà cụ lấy khăn lau máu cho cụ Lidia. Trong khi những phụ nữ khác gọi điện báo cho cảnh sát, Victor đã sát hại bà Marina. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy, trên người nạn nhân có 23 vết thương do dao đâm, 12 vết thương do vật tày gây ra. 

Bị cáo Viktor hiện đang bị xét xử về tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người và phải đối mặt với mức án 15 năm tù. Một số nhân viên Cảnh sát quận Industrialny cũng đã bị khởi tố về tội thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các đơn tố cáo của bà Marina.