Đòi nợ thuê bằng bom xăng

ANTĐ - Để buộc ông Pyarviz Guseynov phải trả số tiền còn nợ, cựu Đại úy cảnh sát - nhân viên của công ty thu nợ ở Ulyanovsk đã ném bom xăng vào nhà khiến đứa cháu của ông Guseynov bị bỏng rất nặng. Trước sự việc này, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko kêu gọi nhanh chóng thông qua đạo luật về hoạt động thu hồi nợ.

 Đòi nợ thuê bằng bom xăng ảnh 1

Ermilov (giữa), kẻ ném bom xăng vào nhà ông Guseynov đã bị bắt

Đe dọa đốt nhà nếu không trả nợ

Theo tài liệu điều tra, sáng sớm 27-1-2016, Dmitry Ermilov, 44 tuổi đã ném Cocktail Molotov (bom xăng) vào cửa sổ ngôi nhà của ông Pyarviz Guseynov, 56 tuổi ở ngõ Lazo, quận Leninsky, Ulyanovsk. Quả bom xăng rơi trúng vào giường cũi của cháu Maksim 2 tuổi đang ngủ. Ông Guseynov vội lao vào cứu cháu và cả 2 ông cháu đều bị bỏng. Maksim bị bỏng gần 40% cơ thể, trong đó vùng mặt, 2 tay và đường hô hấp bị bỏng rất nặng. Hiện cháu đang được điều trị tại bệnh viện. 

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2014, ông Guseynov đã vay nóng của cơ sở chuyên cho vay tiêu dùng Rosdengi 4 nghìn rúp để mua thuốc chữa bệnh. 3 tháng sau, ông trả cho Rosdengi 24 nghìn rúp để thanh toán cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, cuối năm 2015, Rosdengi lại thông báo, ông còn nợ họ 35 nghìn rúp nữa và nói rõ, nếu ông không trả, số nợ này sẽ tăng lên 38, sau đó là 40, 48 nghìn rúp... 

Sau đó, ông Guseynov đã thường xuyên bị người của công ty đòi nợ thuê đe dọa. Trước ngày đón năm mới 2016, chúng ném đá vào cửa sổ nhà ông kèm theo mảnh giấy đe dọa sẽ đốt nhà nếu ông không trả cho chúng 40 nghìn rúp trong thời hạn 5 ngày... 

Dmitry Ermilov, nhân viên của một công ty thu hồi nợ đã bị bắt theo dấu vết nóng. Ông Guseynov đã nhớ được biển số ô tô khi bọn chúng  rời khỏi nhà ông, đó là xe của vợ chồng Ermilov. Sau khi bị bắt, cơ quan điều tra còn xác định được dấu vết của hỗn hợp gây cháy trên quần áo của   Ermilov.

Theo tài liệu điều tra, Ermilov là cựu Đại úy cảnh sát kinh tế. Năm 2009, hắn bị kết án 3 năm tù về các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn và trộm cắp tài sản. Khi đó, Ermilov bắt được một nhân viên bảo vệ nhà máy bánh kẹo lấy cắp sản phẩm, thay vì xử lý theo quy định, viên cảnh sát lại thuyết phục kẻ bị bắt hợp tác thực hiện thêm vụ nữa, chúng đã lấy trộm gần 14 nghìn thanh sô cô la và bị bắt.

Trong khi đó, người điều hành của Rosdengi xác nhận, cơ sở này thường xuyên hợp tác với công ty chuyên nhận thu hồi các khoản nợ khó đòi, nơi Ermilov làm việc. Và ông Guseynov nợ Rosdengi đã quá hạn tới 262 ngày.

 Đòi nợ thuê bằng bom xăng ảnh 2

Ông Guseynov và cháu Maksim đều bị bỏng

Gây chấn động dư luận   

Thông tin về cháu bé bị bỏng nặng trong vụ đòi nợ thuê bằng bom xăng ở Ulyanovsk đã gây chấn động dư luận. Ngay sau đó, Cơ quan Điều tra Ulyanovsk còn nhận được khiếu nại của 2 nữ nạn nhân khác, họ cũng bị nhóm đòi nợ thuê của Ermilov đe dọa, chúng ném bom xăng vào nhà của một người, nhưng đám cháy đã được dập tắt kịp thời. 

Trước tình hình đó, người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin yêu cầu bắt giữ tất cả nhân viên của công ty thu nợ, nơi Ermilov làm việc và tiến hành điều tra nghiêm túc để trong thời gian ngắn nhất có thể đưa vụ án ra xét xử. 

Ngày 27-1-2016, khi vụ ném bom xăng xảy ra, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Nga Valentina Matviyenko trong phát biểu khai mạc kỳ họp mùa xuân đã kêu gọi nhanh chóng thông qua đạo luật về hoạt động thu hồi nợ. Bà V. Matviyenko nói: “Hôm nay, loại hình kinh doanh này đã thực sự biến thành một loại tội phạm.

Chúng ta thường được nghe về các vụ tấn công để đòi nợ hết sức nghiêm trọng”. Trong khi đó, các thành viên của Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg đã trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện) dự luật nhằm siết chặt  thủ tục pháp lý về hoạt động thu hồi nợ tiêu dùng. 

Hiện nay, Dmitry Ermilov đã bị khởi tố về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản và âm mưu giết 2 người.