Đòi nợ bằng súng săn

ANTĐ - Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty xây dựng Mon-Kompani, một doanh nghiệp có tiếng đang ăn nên làm ra tại  Matxcơva, bỗng dưng bị hạ sát trong phòng làm việc. Kẻ giết người chính là Alexander Velichko, cựu Giám đốc bộ phận của công ty này. 

Đòi nợ bằng súng săn ảnh 1Velichko lúc bị cảnh sát bắt giữ

Vụ xả súng lạnh lùng 

Vụ việc xảy ra vào lúc 11h ngày 18-1-2016 tại Công ty xây dựng Mon-Kompani nằm trên tầng 9  tòa nhà số 7 phố Vavilov, phía Tây Nam Matxcơva (Nga). Alexander Velichko -  cựu lãnh đạo của công ty này đã xách một chiếc túi đựng khẩu súng săn Saiga và đến gặp Ban Giám đốc.

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với 2 lãnh đạo mà  không có kết quả, Velichko lạnh lùng bắn thẳng vào Tổng Giám đốc Nikolai Chaly (66 tuổi), sau đó là Phó Tổng giám đốc Anatoly Yakovin (49 tuổi). Kết cục, một người bị bắn trúng tim, còn người kia trúng đạn vào đầu  tử vong tại chỗ do cự ly bắn rất gần.

Song việc, Velichko bình thản xếp súng lại như cũ và lặng lẽ rời khỏi tòa nhà qua lối cửa sau lúc 11h45. Điều đáng nói, nhân viên bảo vệ tòa nhà không biết gì về vụ nổ súng và chỉ hay tin khi cảnh sát gọi điện xác minh. Các nhân viên của Mon-Kompani ở phòng bên đã báo cho nhà chức trách khi họ nghe thấy tiếng súng trong văn phòng Ban Giám đốc.

Sau khi ra khỏi tòa nhà, Velichko lên 1 chiếc Cadillac và đi về hướng Mytishchi ngoại ô Matxcơva, nơi ông ta sống cùng vợ và 2 con. Ngay sau khi thông tin về vụ xả súng được xác nhận, kế hoạch “chặn bắt” khẩn cấp đối tượng gây án lập tức được triển khai. Khoảng nửa giờ sau, cảnh sát giao thông đã chặn được chiếc xe của Velichko trên đường cao tốc Yaroslavl, phía Đông Bắc Matxcơva với khẩu súng vẫn nằm ở ngay ghế sau.

Mang súng đi đòi nợ

Mon-Kompani là công ty xây dựng có tiếng ở Matxcơva và được ông N. Chaly thành lập vào năm 1995. Ban đầu, công ty chỉ tham gia thiết kế ngoại thất cho các công trình xây dựng của tư nhân. Từ năm 2003, Mon-Kompani bắt đầu nhận được đơn đặt hàng của các cơ quan Nhà nước. Hiện công ty này chuyên xây dựng nhà thấp tầng, lắp đặt thiết bị nội thất, thiết kế ngoại thất, trồng cây xanh, phục hồi chức năng của các hồ chứa nước, trong đó có các dự án nổi tiếng như Công viên Nàng Tiên Cá trên đồi Poklonnaya, sắp đặt công viên Moskvoretsky… 

Velichko từng là Giám đốc bộ phận trồng thảm cỏ của Mon-Kompani, nhưng bị sa thải vào tháng 3-2015. Trước đó, ông ta bị tình nghi đã biển thủ hơn 10 triệu rúp khi công ty này nhận thầu trồng thảm cỏ ở tỉnh Ryazan và đang là đối tượng bị điều tra. Thống đốc tỉnh Ryazan rất quan tâm tới vụ này bởi số tiền bị tham ô là tiền ngân sách. 

Theo cơ quan điều tra, trong cuộc thẩm vấn đầu tiên ngay sau khi bị bắt, Velichko coi mình là nạn nhân, còn các lãnh đạo cũ mới là thủ phạm. Theo lời khai của Velichko, các lãnh đạo của Mon-Kompani nợ hắn một khoản tiền lớn, nhưng không chịu trả như đã hứa mặc dù hắn đã bị sa thải. Cuộc đàm phán giữa Velichko và 2 lãnh đạo này kéo dài một vài tháng nay vẫn không giải quyết được. Vì vậy, Velichko quyết định mang súng đến để “giải quyết những kẻ phạm tội” với mình. Alexander Velichko đã bị khởi tố theo khoản 2, Điều 105 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (tội giết 2 hay nhiều người) với mức cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân. Vụ án đang được tiếp tục điều tra.