Doanh nhân giải quyết nợ nần bằng súng

ANTD.VN - Mới đây, tòa án Khamovniki, Matxcơva của Nga đã ra phán quyết đối với doanh nhân Rashid Boziev về các tội giết người và mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí bất hợp pháp. Nạn nhân là luật sư của triệu phú Dmitry Doykhen - chủ nợ của ông Boziev. 

Boziev (ở giữa), kẻ bắn ông Kuznets được đưa đến tòa

Rashid Boziev 47 tuổi là Tổng Giám đốc Công ty khai thác, chế biến quặng sắt Energotekhmash XXI Vek và sở hữu 50 bằng sáng chế trong các lĩnh vực khoa học khác nhau. Theo Cơ quan Điều tra Matxcơva, ông Boziev là người đưa ra các ý tưởng, còn triệu phú Dmitry Doykhen - chủ sở hữu của một chục công ty khác nhau, trong đó có Công ty Sportmaster và chuỗi nhà thuốc Vitafarm, cấp vốn để thực hiện những ý tưởng đó.

Khoản nợ 167 triệu rúp

Năm 2013, ông Boziev đã nhận của ông Doykhen 167 triệu rúp vàkhoản tiền đầu tư này được làm thủ tục dưới hình thức hợp đồng cho vay tiền với những điều kiện nhất định. Ngoài ra, 2 ông này còn cùng sở hữu cổ phần tại Công ty Reaktivnoye Burenie, nhà sản xuất thiết bị khoan, khai thác khí tự nhiên và dầu thô. Trong thời gian kinh doanh chung, ông Boziev đã mua căn hộ thông tầng trên phố Frunzenskaya 3 ở Matxcơva. 

Sau một thời gian, Ông Doykhen cáo buộc đối tác đã làm việc không hiệu quả, còn ông Boziev biện minh rằng khoa học cần có thời gian. Ông Doykhen đã khởi kiện ông Boziev ra tòa và thuê luật sư Oleg Kuznets đại diện cho việc kiện tụng của mình. Ông Boziev khẳng định hợp đồng vay tiền là giả mạo, nhưng thừa nhận chữ ký của mình trên đó là đúng. Kết cục, ông Boziev thua kiện và bị buộc phải trả 167 triệu rúp. Ông Doykhen đã yêu cầu thanh toán số tiền nợ này bằng căn hộ thông tầng và các bằng sáng chế trong lĩnh vực năng lượng.  

Chiều 4-2-2016, luật sư Kuznets cùng trợ lý - nữ nhân viên thừa phát lại và 2 người làm chứng đã đến căn hộ của gia đình ông Boziev trên phố Frunzenskaya 3. Ông Boziev không có nhà. Trong nhà chỉ có vợ ông ta cùng 2 cậu con trai và người cháu họ - luật sư của ông Boziev. Người này  khẳng định đã thuê căn hộ trống của ông Boziev và xuất trình bản hợp đồng thuê nhà được lập trước đó. 

Nhân viên thừa phát lại yêu cầu được xem biên bản bàn giao căn hộ trống. Người cháu không thể đưa ra tài liệu như vậy và đã gọi điện thoại cho ông Boziev. Đồng thời, việc kiểm kê tài sản được bắt đầu. Khoảng 20 phút sau, ông Boziev mới về tới nhà. Mọi việc sau đó diễn ra rất mau lẹ… 

Viên đạn xuyên qua cổ nạn nhân

Khi ông Boziev đứng đối diện với luật sư Kuznets, một tiếng súng vang lên. Tất cả những người có mặt đều chạy ra khỏi căn phòng và không chứng kiến được sự việc xảy ra tiếp theo. Cũng chỉ có 2 người (người làm chứng và nhân viên thừa phát lại) nhìn thấy Boziev bắn phát súng đầu tiên.

Theo kết quả giám định tổng hợp, khẩu súng mà Boziev sử dụng là súng bắn đạn tín hiệu được hoán cải thành súng bắn đạn thật. Viên đạn đầu tiên xuyên qua cổ ông Kuznets. Sau khi bị bắn, ông chạy về phía cầu thang và ngã xuống. Viên đạn thứ hai trúng vào lưng nạn nhân. Ngày 5-2-2016, Boziev thú nhận đã bắn chết ông Kuznets để bảo vệ gia đình mình. Nhưng ngày 16-2, ông ta lại thay đổi lời khai và cho rằng mình giết người trong lúc tinh thần bị kích động mạnh.  

Theo cơ quan điều tra, trong trại tạm giam, Boziev đã nghiên cứu kỹ các tài liệu về trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Khi được đưa đi giám định tại bệnh viện tâm thần, ông ta đã kể cho các bác sĩ về những cảm xúc của mình tại thời điểm phạm tội đúng như những gì được ghi trong các tài liệu. Tuy nhiên, bệnh viện đã kết luận, Boziev nhận thức được hành vi của mình và đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. 

 Ngày 14-2-2017, tòa án đã tuyên phạt Boziev 10 năm 6 tháng tù với chế độ giam giữ nghiêm ngặt, bồi thường thiệt hại về tinh thần cho gia đình nạn nhân 1 triệu rúp và hoàn trả 105 nghìn rúp tiền chi phí tang lễ.