Doanh nhân bắn chết vợ và 2 con rồi tự sát vì nợ nần

ANTĐ - Gần đây, công việc kinh doanh của ông Vladislav Ishin (ở thị trấn Artyomovsk, vùng Krasnoyarsk, Nga) không được thuận lợi, ông vay nợ rất nhiều, kể cả vay nặng lãi. Đó chính là lý do khiến doanh nhân này đã bắn chết vợ đang mang thai cùng 2 con rồi tự sát. 

Doanh nhân bắn chết vợ và 2 con rồi tự sát vì nợ nần ảnh 1Vladislav đã bắn chết vợ và các con rồi tự sát

Cảnh tượng khủng khiếp  

Vào thứ 7, ngày 23-1-2016, bà Valentina (63 tuổi) đến thăm gia đình người con trai 39 tuổi Vladislav Ishin và vợ Yelena Ishin đang mang thai tháng thứ 8, muốn bà giúp vài việc nhà. Do không có người mở cửa, bà phải phá khóa để vào nhà và đã chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp: Con trai nằm trên vũng máu ở hành lang, bên cạnh là khẩu súng, con dâu Yelena (38 tuổi) và cháu gái Yana (9 tuổi) nằm trong phòng, đều đã chết. Nikita, đứa cháu trai 17 tuổi nằm ngang trên giường ở phòng bên cạnh vẫn còn sống, nhưng đã tắt thở trên tay bà trước khi xe cấp cứu tới. 

Cơ quan điều tra của vùng Krasnoyarsk đã khởi tố vụ án theo các dấu hiệu của tội được quy định tại khoản 2 Điều 105 của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Giết 2 hay nhiều người) và ra quyết định trưng cầu giám định đạn đạo, ADN và giám định pháp y các thi thể. 

Theo điều tra sơ bộ, doanh nhân Vladislav đã bắn chết vợ và các con khi họ đang ngủ bằng khẩu súng săn cỡ nòng 16 không đăng ký. Ông ta bắn vợ và con gái trước. Nghe thấy tiếng súng, Nikita chưa kịp chạy tới thì đã bị bắn. Cơ quan điều tra nhận định, nguyên nhân của vụ giết cả gia đình rồi tự sát là do ông Vladislav đang mắc nhiều khoản nợ lớn không có khả năng thanh toán. Trước đó, ông ta cũng đã định tự tử, cơ quan điều tra tìm được sợi dây thừng bị đứt ở một phòng khác.

Thảm kịch này đã thu hút sự chú ý của dư luận và gây sốc cho cả vùng. Theo người dân địa phương, Vladislav không thể sát hại người thân của mình bởi ông là một người tốt bụng, yêu thương vợ và các con. Cậu con trai học giỏi và dự định trở thành bác sỹ. Cô con gái đang tham gia nhóm nhạc của Nhà văn hóa và thường đi biểu diễn. Nhiều người tin rằng, vụ thảm sát này có thể do những kẻ khác tiến hành, đó có thể là các chủ nợ, những kẻ chuyên cho vay nặng lãi.

Cái bẫy của các doanh nhân

Artyomovsk là một thị trấn nhỏ của huyện Kuraginsky thuộc vùng Krasnoyarsk, cuộc sống ở đây đã có một thời sôi động bởi từng là thủ đô của những người khai thác vàng. Hiện nay, ở đây còn khoảng 200 người làm việc trong 2 công ty khai thác vàng, 3 cửa hàng, một hiệu thuốc và 29 chủ doanh ngiệp, trong đó có ông Vladislav - doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác gỗ. Nhưng gần đây, việc kinh doanh của ông Vladislav không được thuận lợi, do không lượng được sức mình, ông đã vay nợ rất nhiều. Vợ của ông cũng đã đứng tên thành lập xưởng xẻ gỗ mặc dù Yelena đang công tác tại một trường học gần nhà. 

Trên trang web của Cơ quan Thừa phát lại Liên bang cũng có thông tin về các vụ cưỡng chế thu hồi nợ trong năm 2015 đối với 2 vợ chồng ông Vladislav. Chỉ với một khoản vay, ông Vladislav đã nợ ngân hàng 445 nghìn rúp, ngoài ra, ông còn nợ 20 nghìn rúp tiền thuế và các khoản nợ khác là 65 nghìn rúp…  Với Yelena, các thừa phát cũng đang cố gắng thu hồi 16 nghìn rúp tiền thuế và 6 nghìn rúp tiền đóng bảo hiểm…

Theo Svetlana, bạn của Yelena, năm 2015, các thừa phát đã đến gặp cặp vợ chồng này để tịch biên tài sản, Vladislav đã phải bán chiếc xe  Kamaz dùng để chở gỗ lấy tiền trả nợ. Theo bà Valentina, con trai bà đã đi vay để trả nợ, lấy khoản vay sau để thanh toán khoản trước, thậm chí còn vay với lãi suất 10%/ tháng. Vladislav tự sát có thể là do đã vay 250 nghìn rúp của người chuyên cho vay nặng lãi. Con bà trả cho ông ta 350 nghìn rúp, nhưng người này tuyên bố tổng số tiền nợ đã tăng lên 550 nghìn rúp và rằng, nếu Vladislav chết, thì vợ con ông ta phải trả nợ tiếp. Vladislav có thể còn nhận được lời đe dọa giết vợ con. Theo nhiều chuyên gia, các khoản vay đang trở thành cái bẫy đối với các doanh nhân.