Đấu súng kinh hoàng khiến 2 người tử vong

ANTD.VN - Chiều 3-9-2016, một đoàn xe chở 16 người mang dao và súng tấn công gia đình Oleg Shishov trên phố Deputatskaya, thị trấn của người Digan thuộc Yekaterinburg, tỉnh Sverdlovsk. Shishov và 2 anh em Alexander, Alexei Dutov đã dùng súng carbine chống trả và hậu quả cuộc đấu súng làm 2 người thiệt mạng.

Đấu súng kinh hoàng khiến 2 người tử vong ảnh 1Dmitry, Oleg (bên phải) và hiện trường vụ đấu súng

Trả thù bằng dao và súng 

Theo Cơ quan Điều tra tỉnh Sverdlovsk, trong cuộc ẩu đả và đấu súng xảy ra trước ngôi nhà của Oleg Shishov 38 tuổi có 11 người bị thương. Sau đó, 2 người đã chết tại bệnh viện là Kirill Shtripling 27 tuổi, nhân viên Công ty An ninh tư nhân Sova và Pavel Basargin 18 tuổi, vận động viên võ thuật hỗn hợp, người vừa tốt nghiệp trường võ bị Yekaterinburg. Họ thuộc nhóm đối tượng tấn công gia đình ông Oleg.  

Cơ quan Điều tra tỉnh Sverdlovsk đã tạm giữ 6 chiếc ô tô, tiến hành xác minh danh tính của các chủ xe và những người tham gia vụ ẩu đả. Theo các chuyên gia đạn đạo, có ít nhất 8 khẩu súng gồm carbine và súng ngắn được các đối tượng sử dụng trong cuộc đấu súng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án tổ chức và tham gia gây rối trật tự công cộng (Điều 212), giết 2 hay nhiều người (khoản 2 Điều 105) và mua bán vũ khí bất hợp pháp (Điều 222 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga).

Theo Oleg, Dmitry Pestrikov 24 tuổi là người đã tổ chức cuộc tấn công. Trước đó, Oleg cùng vợ là Anastasia có đến nhà người bạn Alexander Dutov dự tiệc sinh nhật và đã gặp Dmitry, một người Digan đang sống cùng với Alisa, con gái lớn của ông Alexander. Tuy mối quan hệ này không được gia đình ủng hộ, Dmitry vẫn đưa Alisa về nhà bằng xe BMW X6 và tỏ thái độ vênh váo, xấc xược. Khi được mời vào bàn tiệc, anh ta cố tình ngồi giạng chân, Oleg đã đá nhẹ vào chân Dmitry nhắc nhở...  

Tuy nhiên, anh ta cho đó là sự xỉ nhục và quyết định trả thù. Hắn thề “sẽ tự tay bắn vào đầu Oleg”. Biết được ý định của Dmitry, Alisa liền báo cho bố mẹ. Ông Alexander cùng người em trai Alexei lập tức đến trợ giúp Oleg. Họ chủ động chờ Dmitry và đồng bọn ở ngoài cổng để ngăn chúng xông vào nhà vì vợ và 2 đứa con nhỏ của Oleg đang ở trong đó. 

Theo lời khai của Oleg, Dmitry và đồng bọn mang theo dao và súng ngắn PM, trong khi Oleg chỉ có khẩu carbine Vepr. Vừa ra khỏi xe, chúng liền dọa ném lựu đạn vào nhà và gào to: “chém, hiếp, giết...”. Một tên đàn em của Dmitry đã nổ súng trước. Alexander bị bắn vào tay và gục xuống. Tưởng anh bị bắn chết, Alexei giật khẩu súng trong tay Oleg và bắn về phía những kẻ tấn công khiến một người bị trúng đạn rồi tử vong. Đối tượng khác xông vào đoạt khẩu carbine, súng cướp cò. Người này sau đó cũng đã chết.

Đấu súng kinh hoàng khiến 2 người tử vong ảnh 2Dmitry đã bị bắt vào ngày 7-9

Buôn bán ma túy  

Ngày 5-9, Oleg và Alexander đến Cục Nội vụ tỉnh Sverdlovsk trình diện và nộp lại khẩu carbine. Oleg cũng nộp đơn yêu cầu xử lý những kẻ tấn công gia đình mình. Sau cuộc thẩm vấn kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ, họ viết giấy cam đoan không đi khỏi nơi cư trú và được về nhà. 

Ngày 6-9, 4 đối tượng tham gia vụ đấu súng đã bị bắt, 6 đối tượng khác bị truy nã toàn liên bang. Riêng Dmitry bị bắt vào ngày 7-9. Sáng 16-9, Alexei đã ra đầu thú. Sau khi xem xét các chứng cứ, cơ quan điều tra công nhận Alexei là nạn nhân và cho về gia đình. Vụ án vẫn đang được điều tra.

Oleg từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm Rus 2 năm, hiện đang sở hữu công ty Region-Biznes chuyên bán các thiết bị tủ lạnh. Alexei từng tham gia cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ nhất và đã được tặng thưởng Huân chương Dũng cảm. Sau đó, Alexei chuyển về đơn vị đặc nhiệm của Oleg. Còn Alexander là cựu lính thông tin. 

Trong khi đó, Dmitry chưa bao giờ có hộ chiếu và thường sử dụng bằng lái xe giả... Trước khi sống chung với Alisa tại căn hộ của cô ở ngoại ô Yekaterinburg, Dmitry đã có vợ và 4 đứa con. Theo Alisa, Dmitry từng buôn bán sắt thép và ô tô. Hiện nay, theo nhiều người, anh ta buôn bán ma túy.