Đầu bếp giết hại vợ chuyển giới rồi phi tang thi thể

ANTD.VN - Những tình tiết mới nhất về vụ án giết hại và phi tang thi thể người vợ chuyển giới của một đầu bếp Úc vừa được cảnh sát nước này tiết lộ.

Marcus Volke, một đầu bếp sinh sống tại thành phố Brisbane, bang Queensland, Úc, bị buộc tội giết chết người vợ chuyển giới gốc Indonesia, Mayang Prasetyo, 27 tuổi tại căn hộ chung cư vào tháng 10-2014.

Hôm 15-5 vừa qua, cuộc điều tra của giới chức trách Úc về vụ việc đã hé lộ thêm những tình tiết mới nhất, khiến không ít người kinh hãi vì bản chất dã man, tàn bạo của hung thủ.

Theo hồ sơ vụ án, Volke kết hôn cùng Prasetyo dựa trên cơ sở lợi ích cá nhân. Nếu như Prasetyo dễ dàng được cấp giấy thị thực tại Úc thì Volke lại được người phụ nữ này trả giúp khoản nợ 9.000 USD và cung cấp chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Volke và Prasetyo kết hôn dựa trên lợi ích cá nhân, cả hai chung sống nhưng thường xuyên xảy ra xích mích

Sau khi kết hôn, cặp đôi chuyển về căn hộ tại Brisbane sống cùng nhau nhưng thường xuyên xảy ra xích mích, mâu thuẫn. Prasetyo luôn đe dọa sẽ bóc mẽ cuộc sống bám váy phụ nữ của Volke với gia đình và bạn bè anh, nếu anh ta dám rời bỏ cô, theo Courier Mail.

Trước khi xảy ra án mạng đêm 2-10-2014, cả hai đã tranh cãi kịch liệt khoảng 40 phút. Những người hàng xóm sống cạnh căn hộ của cặp đôi nói rằng, cuộc cãi vã đêm đó là lần cuối cùng họ nghe thấy tiếng của Prasetyo.

Cảnh sát tin rằng, Prasetyo đã bị giết vào thời điểm từ 1 giờ 30 phút (theo giờ địa phương) đến rạng sáng 3-10-2014. Sau đó, thi thể cô bị người chồng độc ác để lại trong căn nhà, lên kế hoạch phi tang hòng thoát tội.

Đầu bếp giết hại vợ chuyển giới rồi phi tang thi thể  ảnh 2

Prasetyo là một người chuyển giới gốc Indonesia

Vào 18 giờ cùng ngày, Volke đã lái xe đến khu mua sắm Newstead Woolworth, mua găng tay, bàn chải, chất tẩy rửa và giấy lau. Sau đó, anh ta đón taxi đến bệnh viện Royal Brisbane để điều trị vết thương trên tay.

Nhằm quyết tâm phi tang bằng được xác chết của bạn tình, trưa 4-10-2014 Volke lại đến siêu thị mua một con dao chặt thịt để chia nhỏ thi thể Prasetyo.

Trong ngày hôm đó, người đàn ông này đã cố gắng phi tang bằng cách nấu các phần thi thể của vợ trong một chiếc nồi điện khổng lồ, nhưng điện áp quá tải đã gây chập toàn bộ hệ thống điện trong căn hộ.

Cô bị chính gã chồng của mình giết hại dã man, phi tang thi thể

Không còn cách nào khác, Volke đành gọi điện cho Brad Coyne, một thợ sửa chữa điện nhờ giúp đỡ. Khi Coyne đến căn hộ, kẻ giết người đã trấn an và giải thích với anh rằng mùi tử khí nồng nặc trong căn nhà là mùi xương lợn hầm.

Coyne xem xét đường điện trong nhà, anh nhìn thấy găng tay cao su, túi rác ngổn ngang khắp nhà. “Chúng tôi vào phòng tắm, có điều kỳ lạ trong chiếc máy giặt ở góc phòng, tôi đâu biết rằng đó chính là nơi đựng một số phần thi thể của người phụ nữ xấu số”, Coyne nói với tờ Scottish Daily Record.

Chân dung hung thủ tàn bạo Volke

Sau khi sửa chữa xong hệ thống điện, Coyne kiểm tra bếp và cảm thấy nghi ngờ về điều gì đó không ổn bên trong chiếc nồi có mùi kinh dị.

Khi ra khỏi căn hộ, người đàn ông này đã nói chuyện với ban quản lý tòa nhà, sau đó họ nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát.

Hai nhân viên an ninh đã tới căn hộ của Volke nhưng họ không phát hiện điều gì khả nghi khi tiếp xúc với chủ nhà. Chỉ đến khi yêu cầu được kiểm tra căn hộ, Volke đã lấy lý do đóng cửa xích chó để lẩn trốn cảnh sát.

Một vài phần thi thể còn lại của Prasetyo được chuyển ra khỏi căn hộ hồi tháng 10-2014

Kẻ giết người đã nhảy qua hàng rào sau nhà, lẩn theo cổng sau để chạy trốn. Khi bị truy đuổi vào đường cùng, Volke đã tự tử trước khi bị bắt giữ.

Quay trở lại căn hộ, cảnh sát đã tìm thấy nhiều phần thi thể của Prasetyo bọc trong túi đen, cất trong lồng máy giặt. Nhân viên pháp y đã mất 4 ngày để dọn dẹp, thu thập các bằng chứng trong căn hộ của Volke.

Ông Liam McWhinney, một trong 2 nhân viên cảnh sát giáp mặt với hung thủ giết người nói rằng, ông đã nhìn thấy một phần thi thể nạn nhân trong chiếc nồi sôi sùng sục trên bếp, bên dưới gầm tủ lạnh là một vũng máu lớn.

“Ban đầu, tôi nghĩ đó là một trò đùa của ngày Haloween, nhưng xâu chuỗi hai điều đó, tôi nhận ra đó không phải là một trò giễu cợt”, McWhinney cho biết trong cuộc điều tra hôm 15-5 vừa qua.

Căn bếp - nơi kẻ sát nhân nấu thi thể vợ mình, hòng phi tang

Theo cảnh sát thành phố Brisbane, các cuộc điều tra mới nhất trong năm 2017 của họ nhằm xác định trách nhiệm của cảnh sát đối với cái chết của Volke, xác định rằng liệu nhân viên an ninh có tuân thủ đúng quy định của Cục an ninh bang Queensland đưa ra hay không.

Hôm 15-5, ngày đưa ra kết quả cuối cùng của cuộc điều tra, cơ quan an ninh thành phố Brisbane khẳng định Volke đã giết hại dã man người vợ chuyển giới, tự tử khi chạy trốn cảnh sát và nhân viên an ninh hoàn toàn không có lỗi đối với cái chết của hung thủ.

Các cuộc điều tra cũng đưa ra thêm các bằng chứng về tiền sử điều trị bệnh trầm cảm, rối loạn tâm lý của Volke khi 16 tuổi. Những bằng chứng này sẽ góp phần đưa ra kết quả cuối cùng của vụ án một cách chính xác và công bằng hơn.