Đằng sau những giấc ngủ không trọn vẹn của trẻ em Syria

ANTĐ -Nằm co ro trên đám cỏ đẫm sương đêm, thẫn thờ trên những tấm nệm vấy bẩn hay ngủ gục sợ hãi ngay bên đường… đó là những giấc ngủ không trọn vẹn của trẻ em Syria kể từ khi cuộc nội chiến xảy ra trên đất nước.

Từ năm 2011, cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa các nhóm nổi dậy và lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cướp đi sinh mạng của khoảng 200.000 người và khiến khoảng 4 triệu người phải ly hương tìm nơi lánh nạn.

Trong số những dân thường vô tội đó, có hàng nghìn trẻ em, nhiều bé thậm chí vẫn còn ẵm ngửa trên tay đã theo cha mẹ lênh đênh trên đường biển, trên những chuyến tàu chen chúc chật chội đến châu Âu.

Những hình ảnh dưới đây là cảnh tượng thường xuyên bắt gặp ở Trung Đông và trên biên giới các nước Tây Âu. Dù ở đâu đi chăng nữa nhưng những giấc ngủ của những đứa trẻ vẫn bị giật mình bởi tiếng bom đạn và ám ảnh cái chết thương tâm vì chiến tranh của các thành viên trong gia đình.

Đằng sau những giấc ngủ vạ vật không trọn vẹn đó là hàng trăm câu chuyện thương tâm về cuộc sống lấy đi nước mắt của hàng triệu người trên thế giới.

Abdul Karim, 17 tuổi đã dành những đồng tiền cuối cùng của mình để mua một tấm vé phà đến Hy Lạp. Bây giờ, cậu phải ngủ giữa quảng trường Omonoia, ở thủ đô Athens vì không có tiền để mua hộ chiếu và vé tàu. Tuy nhiên, Karim không thể gọi điện về cho mẹ và nói tình hình khó khăn của cậu ở Athens. “Tôi  chỉ ước rằng tôi được nằm trên chiếc giường và ôm em gái mình ngủ một lần nữa”, Karim nói.

Ahmad, 7 tuổi phải ngủ ở vỉa hè của thành phố trên biên giới của Hungary và Áo. Ngôi nhà tại thành phố Idlib của Ahmad đã bị bom dội phá, bản thân cậu cũng bị bom găm vào đầu nhưng may mắn thoát chết, cậu em trai của Ahmad đã thiệt mạng sau trận không kích đó. Gia đình Ahmad buộc phải chạy trốn và chịu cảnh “màn trời chiếu đất” kể từ khi rời khỏi Syria.

Cậu bé Abdullah, 5 tuổi đang ngủ trên một tấm nệm ẩn thỉu ngoài nhà ga ở trung tâm Belgrade. Cậu bé bị bệnh về máu và phải chứng kiến cảnh em gái mình bị giết hại tại ngôi nhà ở Daraa, Syria. Mẹ cậu không đủ tiền để chạy chữa cho Abdullah, hiện giờ cậu vẫn bị sốc nặng và thường xuyên giật mình vì những cơn ác mộng.

Hàng đêm trong suốt một năm qua, Ralia và Rahaf (7 và 13 tuổi) đã ngủ trên những mảnh bìa các tông trên đường phố Beirut với cha mình. Ngôi nhà ở Damascus đã bị bom tàn phá, mẹ và em trai của Ralia cũng qua đời vì cuộc tấn công đó.

Ahmed, 6 tuổi đang ngủ trên bãi cỏ ở thành phố Horgos, Serbia. Cậu cùng người chú đã đi bộ đến châu Âu, khi cha cậu bị giết trong một cuộc không kích ở quê nhà Deir ez-Zor miền bắc Syria.

Cô bé Gulistan, 6 tuổi nói rằng rất nhớ chiếc giường của mình ở Kobane. Hiện tại, bé đang sống tại Suruç, Thổ Nhĩ Kỳ và sợ những giấc ngủ vì gặp ác mộng.

Trong hình là Esra, 11 tuổi, Esma, 8 tuổi và Sidra, 6 tuổi. Cả 3 đang ngủ với mẹ ở Majdal Anjar, Lebanon. Ba đứa trẻ không ngừng mơ về người cha của mình, ông đã mất tích hoàn toàn khi bị một nhóm người bắt cóc đi.

Sham, 1 tuổi đang ngon giấc trong vòng tay mẹ trên biên giới Áo và Serbia. Hai mẹ con tuyệt vọng vì đến khu vực muộn 1 ngày sau khi hàng ngàn người tị nạn được phép qua biên giới.

Cô bé Shehd, 7 tuổi rất thích vẽ, nhưng sinh ra và học tập trong cuộc nội chiến Syria nên Shehd chỉ vẽ vũ khí. Bây giờ cả gia đình Shehd đang gặp khó khăn ở Hungary.

Moyad, 5 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện ở Amman, Jordan vì bị bom găm vào lưng và đầu. Tai nạn xảy ra khi Moyad và mẹ đi ngang qua một quả bom xe phát nổ, khiến mẹ cậu thiệt mạng.

Mặc dù đã 20 tháng tuổi, nhưng Amir (ảnh) chỉ biết cười vô hồn và không nói với mẹ câu gì. Amir đang tị nạn ở Lebanon, mẹ cậu tin rằng, bệnh tật của Amir bị ảnh hưởng do chiến tranh.

Cô bé Fatima, 9 tuổi là một trong số ít người may mắn đến được Thụy Điển. Tuy nhiên, Fatima bị ám ảnh bởi những ký ức tàn bạo mà em nhìn thấy trên hành trình. Sau khi chạy trốn khỏi Idlib, Syria, Fatima đã ở cùng mẹ và anh trai trong một trại tị nạn ở Lebanon 2 năm, sau đó họ lên một chiếc thuyền đông đúc đến châu Âu. Trên chiếc thuyền đó, Fatima đã chứng kiến một người phụ nữ đẻ non và phải vứt con xuống biển.

Bé gái Shiraz bị bại liệt từ lúc 3 tháng tuổi. Hiện giờ, Shiraz đang phải sống trong một trại tị nạn ở Suruç, Thổ Nhĩ Kỳ và không có tiền để chi phí thuốc thang.

Căn bệnh viêm phổi đã khiến Iman, 2 tuổi nằm suốt một thời gian dài trong bệnh viện ở Jordan. Mẹ của Iman mới 9 tuổi nói rằng Iman là một đứa bé thích ngoan ngoãn nhưng bây giờ bé chỉ nằm ngủ suốt ngày.

Fara, 2 tuổi là một cô bé yêu thích bóng đá, mỗi đêm trước khi đi ngủ, cha cô bé thường hy vọng sẽ tìm được 1 quả bóng cho cô bé chơi ngày hôm sau.

Tamam, 5 tuổi vẫn thường giật mình ban đêm vì ký ức kinh hoàng về những trận không kích vào ban đêm ở Homs. Cô bé cùng gia đình đang sống trong một trại tị nạn ở Azraq, Jordan.

Đằng sau những giấc ngủ không trọn vẹn của trẻ em Syria ảnh 17

Juliana, 2 tuổi đã đi bộ trong 2 ngày để vượt biên Serbia sang châu Âu.  Trong ảnh, cô bé đã quá mệt mỏi nằm gục trên đường vì ban đêm cố gắng vượt biên.

Maram, 8 tuổi đang nằm ngủ trên một chiếc giường tạm ở Amman, Jordan. Cô bé bị trúng bom lúc trên đường đi học về. Dù đã qua khỏi nhưng Maram vẫn không thể nói chuyện.

Mohammed, 13 tuổi, hy vọng một ngày sẽ trở thành một kiến ​​trúc sư. Cậu bé may mắn được nằm trên giường ở Nizip, Thổ Nhĩ Kỳ.

Walaa, 5 tuổi vẫn không thể quên được các cuộc không kích ở quê hương Aleppo.

Lamar, 5 tuổi, sống tại Baghdad đang ngủ trên một tấm chăn trong khu rừng gần Horgos, Serbia. Cô bé và gia đình may mắn sống sót vì không có mặt khi bom dội trúng căn nhà. Cả gia đình đã nỗ lực vượt đường biển đến Thổ Nhĩ kỳ trên một chiếc thuyền bằng cao su.