Đằng sau cái chết của 1 nữ ca sĩ

(ANTĐ) - Cái chết của Suzanne Tamim - nữ ca sĩ nhạc pop nổi tiếng người Lebanon do bị sát hại cách đây một tháng tại Ai Cập khiến dư luận xôn xao, báo chí tốn giấy mực. Theo các phương tiện thông tin Ai Cập, vụ án mạng có liên quan đến một trong số những nhân vật quyền lực nhất Ai Cập. Ngày 2-9 vừa qua, thủ phạm đứng đằng sau vụ án đã bị bắt giữ.

Đằng sau cái chết của 1 nữ ca sĩ

(ANTĐ) - Cái chết của Suzanne Tamim - nữ ca sĩ nhạc pop nổi tiếng người Lebanon do bị sát hại cách đây một tháng tại Ai Cập khiến dư luận xôn xao, báo chí tốn giấy mực. Theo các phương tiện thông tin Ai Cập, vụ án mạng có liên quan đến một trong số những nhân vật quyền lực nhất Ai Cập. Ngày 2-9 vừa qua, thủ phạm đứng đằng sau vụ án đã bị bắt giữ.

“Đơn đặt hàng”

Hôm 2-9, Hisham Talaat Mustafa - ông trùm bất động sản Ai Cập đã bị bắt giữ với cáo buộc chủ mưu trong vụ sát hại nữ ca sĩ nhạc pop nổi tiếng Suzanne Tamim, người Lebanon. Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy, Mustafa chính là kẻ đã thuê người giết hại Tamin ngay tại căn hộ của cô ở Dubai hồi tháng 7 vừa qua.

Mustafa, sinh năm 1959, là thành viên của Thượng viện Ai Cập, hiện đang điều hành Tập đoàn Bất động sản Talaat Mustafa với tài sản trị giá hàng tỷ USD.

Suzanne Tamim
Suzanne Tamim

Ủy viên công tố cho biết, Mohsen Al Sukari - thủ phạm trực tiếp sát hại ca sĩ Tamim đã bị bắt giữ sau hơn 1 giờ gây án. Sukari là một Cảnh sát Ai Cập nghỉ hưu, ông ta làm “cai thầu” an ninh cho rất nhiều công ty ở Ai Cập. Mustafa đã trả cho Sukari 2 triệu USD để tới Dubai thực hiện “hợp đồng”. Hắn thuê phòng ở khách sạn gần căn hộ của Tamim để theo dõi. Theo báo cáo của cảnh sát, Sukari đã mua một con dao, hắn đi tới căn hộ của Tamim và nói rằng hắn làm việc cho chủ tòa nhà này. Khi Tamim vừa ra mở cửa, hắn đã đâm cô cho đến lúc nạn nhân chết hẳn. Sau khi gây án, thủ phạm cởi bộ quần áo thấm máu của hắn, kéo sụp  mũ che mặt để tránh camera an ninh rồi tẩu thoát. 90 phút sau khi gây án, hắn rời khỏi Ai Cập. Tuy nhiên, hắn đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát thu thập được những bằng chứng tại hiện trường.

Hồi tháng 8, ngay sau khi nữ ca sĩ Timim bị sát hại tại nhà riêng, Al Dustur - một tờ Nhật báo Ai Cập đã bị đình bản sau khi cho đăng thông tin “một nhân vật quan trọng ở Ai Cập” có liên quan đến vụ sát hại nữ ca sĩ này.

Đời tư phức tạp

Suzanne Tamim, 30 tuổi, nữ ca sĩ nhạc pop nổi tiếng người Lebanon được nhân viên dọn vệ sinh phát hiện đã chết trong nhà riêng của cô tại Dubai ngày 28-7. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, Tamim bị đâm nhiều nhát và cổ họng có vết cắt.

8 tháng trước khi bị sát hại, Tamim “biến mất” khỏi Cairo và sống bí mật tại Dubai. Suzanne Tamim bắt đầu nổi danh sau khi giành chiến thắng tại một cuộc thi tài năng ở Lebanon năm 1996. Nữ ca sĩ xinh đẹp này đã đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc với ngoại hình chuẩn cũng như giọng hát thích hợp với những giai điệu pop và nhạc cổ điển Arab. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô gần như “biến mất” trước công chúng. Sự nghiệp của nữ ca sĩ tài danh này đã bị phủ bóng đen bởi cuộc sống riêng tư phức tạp.

Cùng với những thành công trong sự nghiệp, cuộc sống của nữ ca sĩ này cũng là đề tài gây sự chú ý, thậm chí tranh cãi của công chúng. Cuộc hôn nhân đầu tiên của cô với Ali Mouzannar đã kết thúc bằng vụ ly dị ngay sau khi cô giành giải thưởng trong cuộc thi tài năng âm nhạc. Sau cuộc hôn nhân thất bại với người chồng thứ hai, cũng là người quản lý của cô, Tamim tới sống tại Ai Cập. Theo các phương tiện truyền thông Ai Cập, tại đây, Tamim đã gặp gỡ và duy trì mối quan hệ với thương gia giàu có Mustafa trong quãng thời gian 3 năm. Mối quan hệ này chấm dứt chỉ cách đây vài tháng. Sau đó, Tamim rời Ai Cập tới sống “bí mật” tại Dubai.

Thu Hà

(Theo Independent)