Dã man giết chết đồng nghiệp bằng 6 loại vũ khí khác nhau

ANTĐ - Một nữ nhân viên bán hàng quần áo tập Yoga đã bị bắt giữ vì tội ám sát đồng nghiệp bằng 6 loại vũ khí khác nhau và gây ra 331 vết thương trên người nạn nhân. 

Brittany Norwood (bên trái) sát hại Jayna Murray (phải) trong một cuộc tấn công điên
cuồng tại một cửa hàng yoga ở Bethesda, Maryland, vào tháng 3/2011

Brittany Norwood, 29 tuổi, đã giết chết đồng nghiệp của mình, cùng là nhân viên tại cửa hàng chuyên bán quần áo tập Yoga Lululemon ở Bethesda, Maryland, ngoại ô Washington. Với sáu loại vũ khí khác nhau, Brittany Norwood đã tấn công đồng nghiệp là cô Jayna Murray, 30 tuổi vào ngày 11-3-2011.

Những loại vũ khí mà Brittany Norwood đã dùng bao gồm một số vật dụng quen thuộc như búa, cờ lê, dao, những cái chốt để giữ manocanh gây nên hơn 331 vết thương trên người nạn nhân. Norwood tấn công Murray bên trong cửa hàng và sau đó dàn dựng thành một vụ cướp. Cô ta sử nhiều dụng vũ khí cùng lúc để tấn công đồng nghiệp, sau đó đã nói dối với cảnh sát rằng họ đã bị tấn công bởi những người đàn ông đeo mặt nạ.

Luật sư của Brittany Norwood thừa nhận rằng Norwood đã giết chết Murray, nhưng cho biết Jayna Murray chết trong quá trình hai người giằng co và không được tính toán trước. Cuộc tấn công xuất phát từ việc người đồng nghiệp bắt đầu nghi ngờ Brittany Norwood sau khi hàng hóa bị đánh cắp đã được tìm thấy trong túi Norwood.

Brittany Norwood đã bị bồi thẩm đoàn tại quận Montgomery, Maryland,  kết tội vào ngày 03/11 vừa qua sau một giờ xem xét vụ án và đưa ra phán quyết cuối cùng.  Brittany Norwood bị buộc tối giết người cấp độ 1 và sẽ phải ngồi tù mà không được hưởng ân xá.

 Hung khí giết người- tang vật vụ án

Hiện trường vụ án

Vào cuối ngày làm việc hôm 11-3, Jayna Murray đã tìm thấy một cặp quần trong chiếc túi của Brittany Norwood khi họ kiểm tra túi lẫn nhau, theo quy định của cửa hàng. Ban đầu, Norwood cho biết cô đã mua chúng từ một nhân viên khác, nhưng Murray gọi các nhân viên khác để hỏi lại thì họ phủ nhận nó, và Murray đối đầu với Norwood vì  cho rằng đồng nghiệp của mình đã ăn cắp đồ trong cửa hàng.

Brittany Norwood có thể lo sợ phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi việc nên đã tấn công Jayna Murray. Gia đình nạn nhân nghẹn ngào nước mắt khi nghe bản án được đọc trong khi Norwood và gia đình cô ngồi bình thản và từ chối bình luận sau đó. Luật sư Doug Wood của  Norwood cho biết sẽ quyết định kháng cáo đến cùng. Luật sư John McCarthy đã lập luận rằng trong vụ án này Brittany Norwood đã dự định sẵn âm mưu giết đồng nghiệp. Ông cho biết Norwood thu hút Murray quay trở lại các cửa hàng sau khi đóng cửa bằng cách nói rằng cô đã quên ví tiền của mình và cần vào bên trong để lấy nó.