Cựu đặc nhiệm Hải quân Thái Lan tử vong khi giải cứu đội bóng thiếu niên

ANTD.VN - Ông Samarn Kunan, một cựu đặc nhiệm SEAL của Hải quân Thái Lan, đã thiệt mạng trong lúc tham gia các nỗ lực cứu hộ ở hang Tham Luang, nơi đội bóng thiếu niên mắc kẹt trong nhiều ngày qua.

Lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Thái Lan đã được triển khai trong chiến dịch cứu hộ

Thợ lặn Kunan, 38 tuổi, tử vong do bị thiếu oxy khi đang đặt các bình khí trong hang Tham Luang để chuẩn bị cho hoạt động cứu hộ.

Vụ việc xảy ra lúc 1h sáng nay 6-7 (theo giờ địa phương).

Thi thể ông Kunan đã được chuyển tới sân bay Suvarnabhumi ở Thủ đô Bangkok trước khi đưa về quê nhà Roi Et.

Không rõ vụ việc trên có ảnh hưởng đến kế hoạch cứu hộ 12 thành viên đội bóng thiếu niên và huấn luyện viên của các em hay không.

Khi được hỏi rằng làm thế nào những đứa trẻ không biết bơi có thể di chuyển ra khỏi hang khi một thợ lặn kỳ cựu cũng không tránh khỏi nguy hiểm, người phát ngôn của SEAL nói rằng: “Chúng tôi phải thử mọi cách”.