Cuồng sát vì tình

(ANTĐ) - Ngày 5-1-2009, ở Tùy Châu, Hồ Bắc (Trung Quốc) có tuyết lớn, thị trấn Lạc Dương như được phủ kín bằng tấm màn trắng xóa.

Cuồng sát vì tình

(ANTĐ) - Ngày 5-1-2009, ở Tùy Châu, Hồ Bắc (Trung Quốc) có tuyết lớn, thị trấn Lạc Dương như được phủ kín bằng tấm màn trắng xóa.

Án mạng đêm mưa tuyết

Hùng Chấn Lâm bị bắt ở Vũ Hán
Hùng Chấn Lâm bị bắt ở Vũ Hán

Khoảng 10h, tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh của Đồn cảnh sát Lạc Dương. Theo tin báo, người dân vừa phát hiện một phụ nữ 43 tuổi là Chu Đức Thanh cùng cháu nội mới 2 tuổi rưỡi chết trong nhà. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận định nạn nhân tử vong do bị hung thủ dùng búa đập vào đầu. Tuy nhiên, tài sản trong nhà nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, cho thấy rõ ràng đây không phải một vụ trộm cướp thông thường.

Hàng xóm cho biết, chồng bà Thanh mất sớm, con trai và con dâu đều đi làm xa, hàng ngày chỉ thấy qua lại với Hùng Chấn Lâm, chủ trạm thu mua đồng nát ở gần đó.

Trạm thu mua đồng nát này đã hoạt động khoảng 10 năm, ngày thường luôn có khoảng 6-8 người làm công, nhưng hôm đó vắng tanh, cả ông chủ cũng chẳng thấy đâu. Dưới lớp tuyết phủ trên mặt sân kho, cảnh sát bất ngờ tìm thấy một chiếc rìu có dính máu.

Lập tức, toàn bộ khu nhà có tổng diện tích gần 1.000m2 được lục soát kỹ càng. 30 phút sau, người ta phát hiện tổng cộng 6 thi thể, được nhận dạng là những người làm thuê cho Hùng Chấn Lâm, đều chết do bị vật cứng đập vào đầu. Các dấu vết để lại hiện trường cho thấy khả năng những người này mới bị giết đêm qua.

 Hùng Chấn Lâm đã bỏ đi và bị coi là nghi phạm số 1 của vụ giết người dã man này. Cảnh sát lập tức điều động hơn 100 nhân viên tỏa đi tất cả các khách sạn, nhà nghỉ, bến xe, ga tàu… của Tùy Châu với hy vọng tìm ra manh mối về con đường đào tẩu của nghi phạm.

Ngày 6-1, cảnh sát thông báo thưởng 5.000 NDT cho người cung cấp thông tin liên quan và 50.000 NDT cho người giúp đỡ bắt Hùng Chấn Lâm. Ngày 11-1, nhờ tin báo của một người dân, cảnh sát đã bắt gọn kẻ giết người khi hắn xuất hiện trong một cửa hàng chụp ảnh ở Vũ Hán.

Từ “vua phế thải” đến “quỷ sát nhân”

Hùng Chấn Lâm sinh năm 1974, học chưa hết lớp 12 thì bắt đầu theo cha làm nghề thu mua đồng nát. Vốn nhanh nhẹn, chịu khó, lại có tài kinh doanh nên sau vài năm, Hùng Chấn Lâm đã kiếm được bộn tiền, trong tay có mấy căn nhà, được gọi là “vua phế thải” của Lạc Dương. Làm ăn luôn gặp vận son nhưng Hùng Chấn Lâm lại đen đủi về đường con cái. Y lấy vợ từ rất sớm nhưng không có con, vì thế nên hai vợ chồng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.

Bình thường Hùng Chấn Lâm ít khi quan hệ với hàng xóm xung quanh, nhưng một lần tình cờ gặp Chu Đức Thanh đến mua phế phẩm, chỉ qua mấy câu chuyện xã giao mà y đã thấy như gặp người “tri kỷ”. Chu Đức Thanh góa chồng, ở nhà một mình trông cháu, hàng ngày có Chấn Lâm qua chơi cũng đỡ quạnh hiu. Lâu dần, giữa 2 người nảy sinh quan hệ yêu đương.

Đầu năm 2008, Hùng Chấn Lâm muốn bỏ vợ lấy Chu Đức Thanh nên đâm đơn ra tòa ly dị. Tòa xử chia đôi tài sản, trong đó có trạm thu mua đồng nát, nên Quý Hoa (vợ Chấn Lâm) đã cho xây một bức tường ngăn đôi giữa sân và sống ở nửa bên kia, không lâu sau cũng mở hiệu thu mua phế phẩm, cạnh tranh với chồng cũ. Ly dị xong, Hùng Chấn Lâm xin cưới Chu Đức Thanh. Tuy tình cảm cũng mặn nồng, nhưng “nhập nhằng” thì được, còn chính thức công khai thì Chu Đức Thanh lại sợ con cái, hàng xóm chê cười, nên từ chối.

Vợ cũ đã bỏ, tài sản thì bị chia đôi, việc kinh doanh sa sút, lại bị người tình cự tuyệt, Hùng Chấn Lâm càng nghĩ càng thấy hận, và nảy sinh ý định giết người. Trong lúc chờ ngày ra tay, thì Hùng Chấn Lâm lại nghi ngờ mấy người làm công lấy trộm hàng mang sang bán cho vợ cũ, nên quyết định cho luôn họ vào “danh sách”. Đêm 4-1, Hùng Chấn Lâm chuốc rượu say cho 6 người làm rồi dùng búa, rìu đã chuẩn bị sẵn giết chết họ.

Giấu xác xong, hắn lẳng lặng rửa tay, xách búa sang nhà vợ cũ. Không ngờ, một người làm công cũ của Hùng Chấn Lâm mới chuyển sang đây sợ Chấn Lâm nên nhất quyết không mở cửa. Hùng Chấn Lâm không vào được, đành sang nhà Chu Đức Thanh “tính sổ”. Sáng 1-5, Hùng Chấn Lâm trốn đến Hải Nam, nhưng chỉ được 5 ngày, thù hận lại kéo hắn quay về nên sa lưới.

Ngày 9-2, Hùng Chấn Lâm nhận án tử hình.

Bảo Trâm

(Theo Trọng án-TQ)