Cuộc sống "đến thở cũng khó" của cậu bé 10 tuổi nặng 192kg

ANTĐ - Chỉ mặc được duy nhất một chiếc quần rộng trên người và có thể ăn đến 5 bữa một ngày, Arya Permana đang khiến cho cha mẹ cậu cảm thấy vô cùng lo lắng vì họ có thể mất con trai mình bất cứ lúc nào.

Arya Permana, 10 tuổi đến từ Tây Java, Indonesia, đang được coi là đứa trẻ béo nhất thế giới. Trong khi các bạn bè cùng trang lứa chỉ nặng trung bình trên 20kg nhưng Arya lại chạm ngưỡng con số kỷ lục 192kg.

Arya không thể làm được bất cứ việc gì, cậu chỉ nằm một chỗ, nghịch điện thoại và miệng lúc nào cũng kêu đói. Mẹ của Arya là Rokayah, 35 tuổi nói rằng cậu bé đã bỏ học được một thời gian dài vì không thể đi bộ đến lớp.

Arya mới 10 tuổi nhưng nặng đến 192kg

“Con tôi có một chế độ ăn rất lớn, nó có thể ăn suất ăn của 2 người lớn cùng một lúc”, cô Rokayah cho biết.

Dù mỗi ngày được ăn 5 bữa, bao gồm cơm, thịt bò, canh rau và một một bát súp đậu nành cho 2 người lớn, nhưng Arya vẫn luôn miệng kêu đói. “Arya luôn than phiền mệt mỏi và khó thở. Con tôi chỉ ăn và ngủ, còn không thì bò vào bồn tắm và ngâm mình trong đó nhiều giờ”.

Cảm thấy bế tắc và bất lực trước cậu con trai thứ 2 của mình, vợ chồng cô Rokayah và Ade Somantri, 45 tuổi đã quyết định hạn chế lượng thức ăn cho Arya và hiện tại cậu bé chỉ ăn kiêng với gạo lứt.

Cặp vợ chồng nông dân này nói rằng, họ sinh Arya bằng phương pháp tự nhiên, lúc mới sinh cậu cũng chỉ nặng 3,2kg. Sau 2 tuổi, chứng béo phì ở Arya mới bắt đầu phát tác nhưng bố mẹ cậu chưa nhận ra điều đó, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì con trai mình phát triển khỏe mạnh.

“Cậu bé đã béo hơn đứa con trai đầu tiên của tôi và những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Nhưng chúng tôi lại cảm thấy vui mừng vì điều đó”, ông Ade nói.

Nhưng chỉ vài năm sau, kích thước và trọng lượng của Arya đã tăng đến chóng mặt, nhìn cậu cồng kềnh, nặng nhọc, cha mẹ cậu mới hoảng hốt đưa con đến gặp bác sĩ.

Lúc nào cậu cũng kêu đói dù một ngày ăn 5 bữa

Các bác sĩ trong làng không tìm ra được bất cứ điều gì bất thường về Arya, họ động viên cặp đôi đưa con đến bệnh viện để nhận được sự chăm sóc hợp lý nhất. Tuy nhiên, với một người nông dân như ông Ade, việc đưa Arya đến bệnh viện và đối mặt với các chi phí thuốc men là điều quá sức.

“Tôi đã dùng hết tiền của mình để nuôi con, tôi không thể để nó đói. Thậm chí, tôi cũng đi vay tiền để mua thức ăn cho Arya, hiện giờ điều trị y tế cho nó quả thực là một điều quá sức với tôi”.

Gia đình ông Ade đang cố gắng trông chờ một phép màu nào đó với con trai mình, “Tôi mong một ngày nào, con tôi có thể bình thường, chạy nhảy như những đứa trẻ khác”.

Chùm ảnh về cuộc sống "đến thở cũng khó" của Arya:

Không có quần áo vừa với cơ thể khổng lồ, Arya chỉ mặc duy nhất một chiếc quần rộng trên người

Cuộc sống "đến thở cũng khó" của cậu bé 10 tuổi nặng 192kg ảnh 4

Cậu luôn than phiền mệt mỏi và khó thở

Cuộc sống "đến thở cũng khó" của cậu bé 10 tuổi nặng 192kg ảnh 5

Nếu không ăn và ngủ, Arya cũng ngâm mình trong bể nước nhiều giờ đồng hồ

Cuộc sống "đến thở cũng khó" của cậu bé 10 tuổi nặng 192kg ảnh 6

Lúc mới sinh ra Arya cũng chỉ nặng 3,2kg

Cuộc sống "đến thở cũng khó" của cậu bé 10 tuổi nặng 192kg ảnh 7

Chứng béo phì của Arya bắt đầu sau năm 2 tuổi

Cuộc sống "đến thở cũng khó" của cậu bé 10 tuổi nặng 192kg ảnh 8

Cuộc sống ì ạch, khó khăn của cậu bé

Cuộc sống "đến thở cũng khó" của cậu bé 10 tuổi nặng 192kg ảnh 9

Arya di chuyển khó khăn, cậu không thể đi bộ đến trường nên đã bỏ học

Cuộc sống "đến thở cũng khó" của cậu bé 10 tuổi nặng 192kg ảnh 10

Trước những gì đang xảy ra với con trai, cha mẹ Arya quyết định hạn chế lượng thức ăn cho con trai

Cuộc sống "đến thở cũng khó" của cậu bé 10 tuổi nặng 192kg ảnh 11

Cuộc sống "đến thở cũng khó" của cậu bé 10 tuổi nặng 192kg ảnh 12

Cuộc sống "đến thở cũng khó" của cậu bé 10 tuổi nặng 192kg ảnh 13

Cuộc sống "đến thở cũng khó" của cậu bé 10 tuổi nặng 192kg ảnh 14

Cuộc sống "đến thở cũng khó" của cậu bé 10 tuổi nặng 192kg ảnh 15

Cuộc sống "đến thở cũng khó" của cậu bé 10 tuổi nặng 192kg ảnh 16

Hình ảnh bình thường của Arya khi còn nhỏ.