"Cung đường địa ngục" của trẻ em Trung Mỹ

ANTD.VN - Nhiều trẻ em Trung Mỹ trên đường tìm kiếm tị nạn ở Mỹ đã mắc kẹt ở Mexico. các em phải sống trong những trung tâm tị nạn dành cho người lớn với điều kiện sống thiếu thốn về mọi mặt. Cuộc hành trình đến miền đất hứa đã trở thành ký ức kinh hoàng.

"Cung đường địa ngục" của trẻ em Trung Mỹ ảnh 1Trại tị nạn Siglo XXI ở Tapachula, bang Chiapas, Mexico

Câu chuyện của Carlos

Carlos, 16 tuổi (không phải tên thật của nhân vật), kể cho phóng viên Tờ Global Post nghe về những tháng ngày mắc kẹt ở Mexico khi tham gia hành trình đến Mỹ xin tị nạn. Carlos là một trong số hơn 15.000 trẻ em bị bắt giữ sau khi vượt biên giới vào Mexico trong 10 tháng đầu năm 2016.

Theo chính sách của Mexico, khi bị bắt giữ, Carlos sẽ được chuyển đến nơi cư trú dành cho trẻ em. Tuy nhiên, chàng trai trẻ đã phải trải qua 14 ngày sống trong trại tị nạn với những người lớn tuổi.

“4 ngày đầu tiên, tôi bị đưa vào căn phòng ẩm ướt và chật chội trong một cơ sở tạm giữ gần Veracruz. Tôi ngủ trên tấm lót bẩn và rách. Nhà vệ sinh bị tắc có mùi hôi khủng khiếp”, Carlos nói. Carlos cho biết thêm, những người canh gác đưa cậu đến một căn phòng riêng khi các nhân viên của Ủy ban Nhân quyền đến kiểm tra.

“Những người bảo vệ dặn tôi không được nói đã bị bắt giam cùng với người lớn. Tiếp sau đó, tôi sống 10 ngày trong một trại tị nạn dành cho người lớn ở Tapachula, Chiapas, gần biên giới với Guatemala. Tôi ở Siglo XXI - một trong những cơ sở giam giữ lớn nhất của Mexico. Một thành viên băng đảng đe dọa tôi rằng, anh ta sẽ giết tôi vào ban đêm. Tôi đã bị đánh đập nhưng không có cán bộ quản lý nào lên tiếng bảo vệ. Thay vì đề nghị xin tị nạn, tôi yêu cầu được trục xuất”, Carlos nói tiếp.

Nhiều vấn đề cần phải làm sáng tỏ

Trong bản báo cáo dài 250 trang do Ủy ban Nhân quyền quốc gia Mexico công bố vào tháng 10-2016, giới chức Mexico bị “tố” đã giam giữ trẻ em tị nạn từ các quốc gia Trung Mỹ trong các trung tâm giam giữ người lớn.

“Theo quy định của Mexico, không được giam giữ trẻ em tại các trung tâm nhập cư. Trẻ em cần phải được chăm sóc đặc biệt”, Edgar Corzo Sosa, Tổng thanh tra của Ủy ban Nhân quyền Mexico nói.

Gerardo Espinoza, chuyên gia của Trung tâm Nhân quyền Córdova de Matías Fray khẳng định, cần có sự quan tâm đặc biệt với trẻ em, kể cả trẻ em tị nạn, không thể để các em sống trong trại tị nạn cho người lớn.

“Có nhiều vấn đề phải làm sáng tỏ trong các trại tị nạn. Các nhà báo không được phép vào các trại tị nạn, trong khi các quan chức nhập cư Mexico từ chối trả lời phỏng vấn. Họ nói rằng, các nhân viên đang bận rộn đối phó với một dòng người tị nạn từ Haiti”, chuyên gia Gerardo Espinoza nói.

Theo Ủy ban Nhân quyền Mexico, 36.174 người chưa thành niên, trong đó có cả trẻ em đi cùng bố mẹ hoặc đi một mình bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Mexico bắt giữ. Tuy nhiên, chỉ có 1/3 được đưa vào hệ thống cư trú của Nhà nước cho trẻ em.