"Con gái thứ hai" của bà Hillary Clinton

ANTĐ - Năm 1996, 2 cô gái trẻ vào tập sự tại Nhà Trắng. Một người được phân công làm việc tại Văn phòng Tổng thống. Cô gái này sau đó nổi tiếng vì bê bối tình cảm liên quan tới Tổng thống Bill Clinton. Người thứ hai làm việc tại văn phòng của Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton. Cũng từ đây, Huma Mahmood Abedin dần trở thành “con gái thứ hai” của bà Clinton.  

Bà Hillary Clinton và Huma Mahmood Abedin 

Người có khả năng đặc biệt

Hiện tại Huma Mahmood Abedin là phó chủ tịch trong chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, nhưng suốt 20 năm qua, cô đã đóng vai trò như một trợ lý của bà. Abedin có một kỹ năng đặc biệt, đó là sự thông minh, tinh tế để có thể ngăn bất kỳ ai mà không làm họ tức giận, dù đó là nhân vật quan trọng thế nào.

Cô còn có tài tổ chức, bao quát mọi công việc như kiểm tra email bí mật, đáp ứng yêu cầu các nhà quyên góp tài chính, chăm lo bữa ăn, sắp xếp các cuộc hẹn làm tóc, quản lý điện thoại di động cho bà Hillary. Abedin thể hiện mình là một người duyên dáng và nhẹ nhàng, nhưng luôn vâng lời - một phẩm chất mà bà Clinton rất trân trọng. 

Abedin sinh ra ở Katamazoo, Michigan năm 1976. Khi lên 2 tuổi, cô theo bố mẹ là những học giả Pakistan và Ấn Độ đến Jeddah, Arập Xêút và trở về Mỹ khi 18 tuổi để học tại trường Đại học George Washington. Hai năm sau, cô được thực tập tại Nhà Trắng.  

Khi bà Clinton tranh cử Thượng viện năm 2000, Abedin được thăng chức. Năm 2007, bà Clinton tổ chức tranh cử Tổng thống lần đầu, Abedin trở thành một hình tượng thu hút đám đông nhờ phong cách thời trang  độc đáo.

Năm 2008, khi chiến dịch bước vào thời điểm gay cấn, bà Clinton luôn có Abedin bên cạnh trong chuyến đi tranh cử và cô đã chứng tỏ mình là một trợ lý trung thành, hiệu quả. Khi ông Barack Obama trúng cử, bà Clinton trở thành Ngoại trưởng và Abedin làm Phó chánh văn phòng Bộ Ngoại giao, đảm nhận công tác hậu cần hỗ trợ cho bà Hillary.

Những người trong cuộc hiểu rằng nếu họ muốn điều gì đó từ bà Clinton thì họ cần gọi vào số của Abedin trước. Nhà tài chính Alan Patricof, cũng là người ủng hộ bà Clinton nói: “Tôi không phí thời gian để cố đi tìm bà Clinton, tôi chỉ cần đi tìm Abedin vì việc này cũng giống như nói với bà Clinton”.

Rời khỏi Bộ Ngoại giao để tránh rắc rối cho “sếp”

Cha mẹ của Abedin làm việc tại các trường đại học của A rập Xêút. Mẹ của cô là Saleha, một nhà xã hội học và là phó hiệu trưởng một trường đại học dành cho nữ giới ở Jeddah. Người cha quá cố của cô là Syed, đồng sáng lập một tạp chí của người Hồi giáo. Abedin từng làm việc ở đây từ năm 1998 đến 2009 và cô cũng đã làm việc trong Hiệp hội sinh viên Hồi giáo của trường Đại học George Washington.

Tuy nhiên, vì theo đạo Hồi và thời thơ ấu của Abedin như vậy, cô bị cáo buộc có dính dáng đến tổ chức Anh em Hồi giáo, mặc dù các cáo buộc đối với gia đình cô đều không đủ bằng chứng. Abedin cũng tiết lộ rất ít về thời gian cô lớn lên ở Jeddah ngoại trừ việc cha cô đã khuyên cô đọc thật nhiều tiểu thuyết tiếng Anh và cô rất ngưỡng mộ nhà báo Christiane Amanpour và quyết định trở thành một nhà báo.

Một cựu nhân viên cao cấp của Bộ Ngoại giao từng làm việc gần gũi với Abedin cho biết, cô chưa bao giờ thể hiện ý kiến về chính trị Trung Đông hay đạo Hồi mà chỉ thỉnh thoảng giúp tổ chức các ngày lễ Hồi giáo ở Bộ.

Mặc dù người ta không tìm đủ bằng chứng để buộc tội Abedin liên quan tới tổ chức Anh em Hồi giáo nhưng do sức ép chính trị nhằm vào bà Clinton, Abedin đành phải rời khỏi Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 này, bà Clinton vẫn tin cậy mang theo Abedin bên mình vì có lẽ bà không tìm ra người trợ lý tốt hơn. Giờ đây vai trò của Abedin đã khác, cô không phải mang túi xách cho bà Clinton mà trong túi của cô có điện thoại di động của bà. 

Trong chiến dịch tranh cử năm nay, Abedin đi theo bà Clinton khắp mọi nơi. Thậm chí Bill Clinton cũng có lần than phiền rằng ông không thể vượt qua được Abedin. Thực tế, 20 năm từ khi thực tập tại Nhà Trắng, Abedin đã trở thành một “cô Clinton nhỏ”.