Cỗ máy ngốn tiền

(ANTĐ) - Báo cáo của Cơ quan nghiên cứu các đề án ưu tiên quốc gia Mỹ đang làm người dân nước này giật mình: Tổng chi phí của Mỹ cho các chiến dịch quân sự ở Afghanistan và Iraq đã vượt 1 nghìn tỷ USD.

Cỗ máy ngốn tiền

(ANTĐ) - Báo cáo của Cơ quan nghiên cứu các đề án ưu tiên quốc gia Mỹ đang làm người dân nước này giật mình: Tổng chi phí của Mỹ cho các chiến dịch quân sự ở Afghanistan và Iraq đã vượt 1 nghìn tỷ USD.

Cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan và Iraq đang làm nước này kiệt quệ
Cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan và Iraq đang làm nước này kiệt quệ

Với nhan đề “Cái giá của chiến tranh”, báo cáo nêu rõ đối với người nộp thuế Mỹ, các chiến dịch ở Afghanistan và Iraq, bắt đầu từ tháng 10-2001 và 3-2003, đã phải trả giá đắt hơn các hoạt động quân sự khác mà Mỹ tiến hành ở nước ngoài kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Để so sánh, báo cáo cho biết sự tham gia của Mỹ trong Thế chiến II tiêu tốn của nước này hơn 4 nghìn tỷ USD theo tỷ giá năm 2008, chiến tranh Việt Nam là 686 tỷ USD, chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên là 320 tỷ. 1 nghìn tỷ USD đó đủ trả lương cho 21 triệu cảnh sát hoặc trả chi phí đào tạo cho 19 triệu học sinh trong vòng 9 năm.

Nước Mỹ đang phải gồng mình chịu đựng hai cuộc phiêu lưu quân sự do cựu Tổng thống G. Bush phát động. Không chỉ ông B. Obama bạc tóc chỉ sau một năm vào Nhà Trắng mà có lẽ bất kỳ tổng thống nào của nước này cũng bạc tóc khi phải giải quyết cuộc “khủng hoảng kép” như vậy. Các con số thống kê cho thấy, muốn duy trì được một người lính tham chiến ở Iraq hoặc Afghanistan, nước Mỹ phải bỏ ra 1 triệu USD/năm. Ngoài ra, mỗi một lính sử dụng hết 22 galon xăng dầu mỗi ngày. Với giá thành 45 USD/galon, mỗi ngày, một lính Mỹ dùng hết 1.000 USD và mỗi năm ngốn tới 350 nghìn USD chi phí xăng dầu.

Sau gần một thập kỷ tham chiến liên tục, quân đội Mỹ bắt đầu rơi vào tình trạng “căng thẳng và kiệt quệ” khi phải liên tiếp tiến hành các chiến dịch bình định. Các chỉ huy chiến đấu tại các chiến trường Afghanistan và Iraq đã cảnh báo, cho dù Chính quyền Mỹ không thích nói đến, song nhìn vào viễn cảnh tương lai, hai nơi này ngày càng trở thành một gánh nặng cho ngân sách Mỹ.

Lời cảnh báo đó có thể dễ dàng kiểm chứng thông qua các chỉ số kinh tế. Nguồn thu ngân sách năm 2009 của Mỹ thấp ở mức kỷ lục 2.105 tỷ USD, trong khi chi ngân sách lên tới 3.522 tỷ USD (tăng 18,2% so với năm tài chính trước); con số nợ của chính phủ liên bang sẽ tăng lên thành 68% GDP, mức cao nhất kể từ năm 1942. Tháng 10-2009, tỷ lệ thất nghiệp vọt lên mức cao nhất trong vòng 26 năm (10,2% người ở độ tuổi lao động), với khoảng 9 triệu người hiện đang nhận trợ cấp thất nghiệp.

Để trang trải gánh nặng cuộc chiến, ngay từ năm 2007, Thượng nghị sĩ J. Lieberman bang Connecticut, một nhân vật ủng hộ cuộc chiến tại Iraq đã kêu gọi thực hiện một luật thuế mới để có tiền chi phí cho các cuộc chiến. Kế hoạch này đã gặp phải sự phản ứng của người đóng thuế Mỹ. Hiện nay, đa số người dân Mỹ chán ghét các cuộc chiến tranh. Họ không muốn con em mình phải chiến đấu cho các chính phủ tham nhũng ở Iraq và Afghanistan cũng như phải “cày thêm” để đóng thuế cho cuộc chiến.

Hoàng Sơn