Cô gái 13 năm làm nô lệ tình dục

ANTD.VN - Trong suốt 13 năm, Anna Ruston (tên nạn nhân đã được thay đổi để đảm bảo an toàn) ở Anh đã bị giam giữ như tù nhân trong nhà kẻ bắt cóc, bị đánh đập thậm tệ và bị sử dụng như một nô lệ tình dục.

Những ký ức kinh hoàng được Anna kể lại trong cuốn sách “Secret Slave”

Những ký ức kinh hoàng trong thời gian bị bắt cóc đã được cô kể lại trong cuốn sách mới ra mắt có tựa đề “Secret Slave” (Nô lệ bí mật). Theo Anna, hầu hết thời gian bị nhốt trong phòng ngủ, cô chỉ được tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong những lần hiếm hoi tới bệnh viện điều trị những vết thương do bị đánh đập tàn nhẫn và 4 lần sinh con. Những đứa trẻ vô tội này là hậu quả của những lần bị cưỡng hiếp liên tiếp, chúng sau đó bị kẻ bắt cóc bán đi lấy tiền. Trong những lần tới bệnh viện, hắn theo sát cô, đóng giả là chồng. 

Rùng mình mỗi khi nghĩ đến

Vì bị nhốt trong phòng kín, Anna phải đi vệ sinh vào một chiếc can đặt ở góc phòng. Thứ mùi kinh khủng bốc lên từ đó đến giờ vẫn ám ảnh tâm trí cô. Mùi tỏi nồng nặc từ thân thể kẻ bắt cóc cũng khiến cô rùng mình mỗi lần nghĩ đến. Sống cùng Anna trong ngôi nhà đó không chỉ có kẻ bắt cóc mà còn cả mẹ cùng gia đình anh em trai hắn.

Dù vậy, không ai giúp đỡ Anna. Theo Anna, vợ của những người anh em trai cũng bị lạm dụng tình dục và họ sợ không dám nói gì. Anna cho biết, họ thường trang điểm cho cô để che đi những vết bầm tím quanh mắt cô. Thỉnh thoảng, họ tiêm thuốc giảm đau cho cô. “Tôi vẫn có thể mường tượng ra căn phòng ấy, góc phòng nơi tôi phải chịu những cơn đau đớn”, Anna nói. 

Anna bị Malik, một gã lái xe taxi người châu Á dụ dỗ và bắt cóc khi cô mới 15 tuổi vào năm 1987. Khi đó, cô đang sống cùng một người bạn sau khi bà cô qua đời, trong khi cha mẹ ruồng bỏ cô. Theo Anna, vì không có người thân, nên cô cảm thấy vui khi bỗng dưng có người quan tâm đến mình. “Khi hắn mời tôi đến nhà uống trà và gặp gỡ gia đình, hắn biết rõ sẽ không có ai để ý đến tôi. Họ cho tôi uống trà và thậm chí khi hắn nói rằng tôi nên ở lại qua đêm, tôi không lo nghĩ gì. Tôi tưởng hắn sẽ đưa tôi về nhà vào buổi sáng”, Anna giải thích. 

“Tôi vẫn có thể mường tượng ra căn phòng ấy, góc phòng nơi tôi phải chịu những cơn đau đớn”.

Thay vào đó, hắn đến phòng và gọi Anna là “con điếm da trắng”. Hắn muốn biến cô thành “của riêng”. Malik bắt đầu lộ rõ bản chất tàn bạo, bệnh hoạn. Hắn liên tục cưỡng hiếp Anna rồi nhốt cô lại. Trong suốt 13 năm, gần như đêm nào cô cũng bị ép quan hệ tình dục. 

Lần đầu tiên có thai, cô cảm thấy sung sướng. “Khi cảm thấy một đứa trẻ cựa quậy trong bụng, bạn biết rằng có ai đó đang bên cạnh mình, bạn không còn cô độc nữa”, cô viết. Lúc Anna mang thai, Malik ngừng đánh đập cô nhưng hắn đã cướp đi đứa con trai đầu lòng ngay trên tay cô. Qua 4 lần sinh, Anna hiếm khi được bế ẵm hay thậm chí là nhìn mặt con. Cô cho rằng Malik đã bán chúng. 

Từng tự tử nhưng không thành

Cũng theo Anna, sở dĩ cô rơi vào hoàn cảnh này một phần cũng bởi nhà chức trách ngần ngại giúp đỡ vì lo sợ bị cáo buộc phân biệt chủng tộc. Có lần, cảnh sát tới nhà khi tiếng la hét của Anna được nghe thấy, nhưng Malik thuyết phục họ rằng tất cả đều ổn. Về phần mình, Anna nói rằng cô quá sợ hãi không dám trốn thoát. “Hai lần tôi đã cố gắng thoát ra cửa sau nhưng đều bị đánh đập thậm tệ”, Anna thừa nhận. Thay vào đó, cô từng tự tử bằng cách thắt cổ nhưng một nhân viên y tế đã đến kịp thời và cứu sống cô. 

Cuối cùng, cô cũng lấy đủ can đảm để viết chữ “hãy cứu tôi” trên một mẩu giấy vào ngày Malik và gia đình bận rộn với lễ Eid của người Hồi giáo. Nhân viên y tế thường thăm khám cho Anna đồng ý giúp đỡ cô và họ đã thành công. Kể từ đó, Anna bắt đầu làm lại cuộc đời với một người bạn trai mà cô từng hẹn hò khi còn là một thiếu nữ.

Họ đã rất vui mừng khi gặp lại nhau. Anna kể hết những gì xảy ra trong quá khứ cho bạn trai và được anh chấp nhận. Cặp đôi này hiện có 4 con, 2 trai 2 gái. Anna giờ đã 44 tuổi và trốn thoát được 16 năm nhưng cô vẫn không thôi suy nghĩ về những đứa con bị kẻ bắt cóc đem bán. 

Câu chuyện Anna có nhiều nét tương đồng với vụ việc từng gây sốc cả thế giới khi Elisabeth Fritzl bị chính cha ruột giam cầm dưới một căn hầm ở Áo suốt 28 năm. “Có nhiều cô bé dễ bị tổn thương như tôi. Điều này có thể xảy ra trên bất kỳ tuyến phố nào”, Anna giải thích.