Chuyện một cây cầu ở Kosovo
(ANTĐ) - Ngay sau khi các buổi ăn mừng ngày độc lập kết thúc, người dân Kosovo sẽ phải đối mặt với sự thù ghét sắc tộc và một nền kinh tế suy tàn do ảnh hưởng của các cuộc chiến. Hiện thực đó được thể hiện rõ nhất tại một... chiếc cầu ở Priluzje, ngôi làng nhỏ có chiếc cầu đã gẫy trong cuộc chiến tranh 1998-1999.
ở đó, cách thủ phủ Pristina 20km về hướng Tây Bắc, các cộng đồng Albani và Serbia sống dọc theo hai bờ sông Sitnica vẫn đang tranh cãi về việc xây dựng một chiếc cầu mới dù họ đều rất cần phải đi lại giữa hai bờ.
Ông Dragoljub Andric, một người Serbi 49 tuổi đã thể hiện sự thù ghét khi nói về việc này: “Người Albani đã đánh sập chiếc cầu để chặt đứt con đường chúng tôi đi thăm ruộng đồng, đất đai. Chiếc cầu bị sập, mồ mả cha ông chúng tôi vẫn nằm bên kia sông”. “Đó là điều dối trá”, Abit Krasniqi, một thợ rèn 51 tuổi gốc Albani nói. “Chính bọn họ đã làm việc đó để không cho người Albani đi qua làng Priluzje. Họ không muốn dính dáng với chúng tôi”.
Hiện các tuyến đường tại Kosovo đang ở trong tình trạng hư hại nặng trong khi các thành phố phải cắt điện 12 giờ mỗi ngày, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 45% và khoảng 37% dân số 2 triệu người của tỉnh này phải sống dưới mức nghèo khổ.
Nguyễn Hà
(Theo AFP)