Chuyện chưa kể về vụ ám sát Kim Chol bằng chất kịch độc VX

ANTD.VN - Đã hơn 1 năm sau vụ ám sát công dân Triều Tiên có hộ chiếu ngoại giao mang tên Kim Chol, tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. Còn rất nhiều mối nghi ngờ và câu hỏi bỏ lửng như: “Ai đứng đằng sau vụ việc?”; “Vì sao người này phải bỏ mạng?”… Trang mạng GQ có bài viết về những câu chuyện chưa từng được biết đến xung quanh vụ ám sát này.

Người đàn ông có hộ chiếu ngoại giao mang tên Kim Chol tử vong sau 15 phút bị tấn công bằng thuốc độc

15 phút “cầm cự” sau khi trúng độc

Hôm đó, người đàn ông liếc lên bảng thông báo giờ bay tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia lẫn trong đám đông chen chúc qua lại. Người đàn ông này 45 tuổi, dáng người đậm, hói đầu và luôn đội trên đầu chiếc mũ lưỡi trai có vẻ để che đi đặc điểm nhận dạng của mình. Thế nhưng, chính thói quen này trở thành đặc điểm nhận biết để hai phụ nữ tiếp cận ông ta như được chỉ dẫn.

Khi “mục tiêu” đi về phía quầy kiểm tra của Hãng hàng không AirAsia vào lúc 8h59 sáng 13-2-2017, một phụ nữ mặc chiếc quần jean thời trang và áo thun màu xám bất ngờ tiến từ phía sau, lấy hai tay bịt mắt người này như thể đang chơi trò trẻ con. Sau đó cô ta quệt tay qua miệng ông này, để lại một vết bẩn nhờn như vết dầu loang.

- “Cô là ai?” - người đàn ông thốt lên.

- “Tôi xin lỗi! Xin lỗi!” - cô ta trả lời trước khi biến mất vào đám đông.

Chỉ vài giây sau, một cô gái trẻ khác mặc váy và áo phông trắng có dòng chữ LOL đã quàng tay qua vai và xoa lên mặt ông ta. Cô cũng cất lời xin lỗi, trước khi vội vã bỏ đi theo hướng ngược lại với người phụ nữ trước.

Ngay lập tức, cơ bắp của ông ta liên tục co lại như thể bị chuột rút. Người này hướng về phía phòng vệ sinh, nhưng không kịp rửa chất độc. Ông ta quay lại bàn thông tin gần đó và rên lên bằng tiếng Anh: “Tôi đau, rất đau đớn, tôi bị xịt thuốc”. Đúng lúc ấy, một hành khách đã dẫn người đàn ông đến trước mặt 3 viên cảnh sát. Bấy giờ, ông ta chỉ rên rỉ và hai tay ôm chặt khuôn mặt của mình.

Một sĩ quan hướng dẫn ông ta đến phòng y tế sân bay, nhưng sau khoảng 3 phút đi bộ, đầu gối của người đó cứng lại, đôi chân kéo lê trên sàn. Thuốc độc đã ngấm vào hệ thần kinh, tấn công cơ bắp không ngừng, hệ thống hô hấp và tim nạn nhân đã gần suy kiệt. Trong phòng khám của sân bay, ông ta sụp xuống một chiếc ghế da đen. Trên ngực nạn nhân có mặt chiếc dây chuyền vàng chạm hình vợ và con trai. 

Thấy nạn nhân thở dốc, y tá cố gắng chụp mặt nạ ô-xy. Khi được chuyển vào xe cứu thương, ông ta ở tình trạng tim loạn nhịp. Trên đường đến bệnh viện, tim nạn nhân đã ngừng đập. Người này chỉ còn sống được vẻn vẹn 15 phút sau khi trúng độc.

Những hé lộ tại tòa

Qua điều tra, công dân Triều Tiên có hộ chiếu ngoại giao mang tên Kim Chol, tử vong do chất độc VX. Đây là một loại vũ khí hóa học mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) gọi là “mạnh nhất trong tất cả các loại tác nhân thần kinh” và Liên hợp quốc phân loại như một vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

Ngày 28-2-2017, Tổng công tố viên Malaysia Mohamed Apandi Ali xác nhận, hai nữ nghi phạm bị truy tố tại tòa vào sáng 1-3-2017 với cáo buộc giết người theo Điều 302, Bộ luật Hình sự Malaysia. Phiên tòa xét xử 2 nghi phạm này đã kéo dài đúng 1 năm với nhiều lần trì hoãn, rất nhiều thông tin xung quanh vụ việc được hé lộ.

Ngày 27-2-2018, ông Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz, Đội trưởng Đội Điều tra vụ việc thuộc Cảnh sát Malaysia nói trước tòa rằng, thời điểm 6 tháng trước khi bị sát hại, nạn nhân đã kể với một người bạn tại Malaysia rằng tính mạng của ông đang bị đe dọa. 

Ông Wan Azirul cho hay, người đàn ông đó đã tới Malaysia vào ngày 6-2-2016 và được lái xe của một người bạn có tên Tomie Yoshio đón tại sân bay. Trong chuyến thăm Malaysia trước đó, ông Kim đã nói với Yoshio rằng cuộc sống của ông đang bị đe dọa. Tuy nhiên, ông Wan Azirul không công bố thêm thông tin nào về Yoshio hay nơi ở của nhân vật này. 

Đề cập tới động cơ gây án, cảnh sát điều tra Malaysia Wan Azirul nhất trí với luật sư của nghi can người Indonesia trong vụ án, khi nhận định hai nữ nghi phạm không mang động cơ sát hại, song bác bỏ các cáo buộc cho rằng cuộc điều tra của cảnh sát “không công bằng”.  Tòa án tối cao Malaysia tuyên bố sẽ kết thúc xét xử các nghi phạm trong năm 2018 này.