Chưa thấy chồng phản đối vì chậm cai sữa

ANTĐ - Bà mẹ Miira Dawson, sống ở Poole, Dorset, nước Anh vẫn cho con mình là Tara bú dù Tara đã bắt đầu vào cấp 1. 

 Từng là nhà nghiên cứu khoa học, người mẹ này tin rằng đó là mấu chốt để đem lại lợi ích về sức khỏe và chỉ số thông minh IQ cho con mình. “Tôi còn cho Tara bú mẹ đến khi bé lên 10, nếu có thể”, Miira quả quyết.

Chưa thấy chồng phản đối vì chậm cai sữa ảnh 1

Miira, 36 tuổi cho Tara bú mẹ 3 lần 1 ngày, cũng giống như với cậu con trai út Lee Ray, 2 tuổi của cô. Mọi người gặp đều hỏi khi nào cô cai sữa cho con, nhưng cô nói chưa thấy chồng mình có ý kiến phản đối gì. Thực tế, hàng đêm, ông Jim, 56 tuổi, chồng Miira lại bị vợ cho “ra rìa” vì mải ôm con bú.

Nhà kinh doanh rượu này thừa nhận điều đó phần nào gây căng thẳng trong quan hệ vợ chồng, nhưng thấy bé Tara nhanh nhẹn, thông minh, ông cứ để vợ… tự quyết.