Chiêu lừa “độc”

(ANTĐ) - Trong vòng hơn 1 tháng, 18 vị giám đốc Sở ở các huyện, thành của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc lần lượt nhận được điện thoại của một kẻ giấu tên tự xưng là sát thủ được thuê, yêu cầu họ nộp tiền “chuộc mạng”. Để được an toàn, 17 vị đã gửi tiền cho “sát thủ”, không ngờ lại trở thành nạn nhân của một chiêu lừa “độc”.

Chiêu lừa “độc”

(ANTĐ) - Trong vòng hơn 1 tháng, 18 vị giám đốc Sở ở các huyện, thành của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc lần lượt nhận được điện thoại của một kẻ giấu tên tự xưng là sát thủ được thuê, yêu cầu họ nộp tiền “chuộc mạng”. Để được an toàn, 17 vị đã gửi tiền cho “sát thủ”, không ngờ lại trở thành nạn nhân của một chiêu lừa “độc”.

Những cú điện nặc danh

Ngày 18-5-2007, Triệu Phong (tên nhân vật đã thay đổi), giám đốc Sở X thành phố Tây Mạo, Tứ Xuyên về nhà trong tâm trạng bất an. Buổi sáng khi vừa đến cơ quan, ông nhận được điện thoại của một người đàn ông lạ, nói đã có người thuê hắn giết ông và gia đình để trả thù, cho ông 1 ngày để lo “hậu sự” rồi dập máy.

Mới đầu ông cũng chỉ cho rằng có kẻ đùa ác ý, nhưng càng nghĩ càng lo. Trong nhiều năm làm giám đốc, vì việc công mà Triệu Phong cũng đã “đắc tội” với không ít người, hơn nữa bây giờ chuyện xã hội đen giết người thuê cũng không phải là hiếm, lẽ nào có kẻ vì thù hằn mà muốn hạ độc thủ với mình?

Lo lắng nhưng không dám kể với vợ con, Triệu Phong trằn trọc thâu đêm không ngủ được. Vì vậy, ngày hôm sau khi tên “sát thủ” gọi điện lại nói nếu muốn yên thân thì phải gửi cho hắn 10.000 NDT, Triệu Phong thở phào vì tìm được lối thoát. Như bị thôi miên, ông cầm 10.000 NDT mang ra ngân hàng gửi vào số tài khoản mà kẻ giấu mặt kia vừa cung cấp.

Đi đêm lắm…

Ngày 26-6-2007, Quan Hải, giám đốc Sở Y ở thành phố Tư Dương, Tứ Xuyên nhận được một cú điện kỳ quái: “Vì ông đắc tội với người ta nên người đó đã nhờ chúng tôi đến Tư Dương xin ông 2 cánh tay và 2 cẳng chân. Chúng tôi đã đến đây được hơn 1 tháng và đã nắm rõ quy luật hoạt động của ông và gia đình.

Tôi cảm thấy ông không phải người xấu nên không muốn ra tay. Nhưng tiền sinh hoạt một tháng nay lẫn tiền xe cộ của chúng tôi thì ông phải chịu. Gửi 50.000NDT vào số tài khoản này, hễ thấy tiền, tôi sẽ lập tức rời Tư Dương, không làm phiền ông nữa”.

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, Giám đốc Quan Hải lập tức báo cảnh sát. Bắt tay vào điều tra số điện thoại đến, cảnh sát xác định đối tượng gọi từ một bốt điện thoại công cộng ở Phúc Kiến. Ngày hôm sau, “sát thủ” tiếp tục gọi đến giục nộp tiền.

Theo hướng dẫn của cảnh sát, Quan Hải kéo dài thời gian đàm thoại. Trong khi đó, một tổ cảnh sát nhanh chóng đến Hạ Môn, phối hợp với Công an Hạ Môn tóm gọn tên “sát thủ” khi hắn vừa rời bốt điện thoại. “Sát thủ” Chu ứng Thọ sau khi bị bắt đã khai ra đồng phạm của mình là Trần Trung Quân.

“Sát thủ” gốc nông dân

Chu ứng Thọ năm nay 38 tuổi, vốn là nông dân ở huyện Tư Nam, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Tháng 9-2006, vì tội lừa đảo, ứng Thọ bị tòa án xử 3 năm tù giam, hoãn thi hành trong 4 năm, đồng thời phạt tiền 8.000 NDT. Đến tháng 10 cùng năm, ứng Thọ bỏ quê đến Hạ Môn kiếm việc làm thuê và gặp người đồng hương Trần Trung Quân. Một lần tình cờ, ứng Thọ đọc báo, thấy đưa tin một giám đốc sở Z, ở Võ Thắng bị kẻ thù thuê người sát hại, trong đầu hắn chợt lóe lên ý tưởng lừa tiền.

Tháng 4-2007, ứng Thọ bàn với Trung Quân đến 2 ngân hàng ở Hạ Môn mở tài khoản dưới tên Quân. Với thủ đoạn giả làm lãnh đạo Phòng Nhân sự ủy ban nhân dân tỉnh, ứng Thọ hỏi được số điện thoại của giám đốc một cơ quan trong tỉnh.

Mục tiêu đã xác định xong, ứng Thọ lập tức gọi điện cho vị này dọa giết ông và cả người nhà. Vì lo lắng cho sự an toàn, sau một hồi trả giá, vị giám đốc này đã đồng ý gửi 2.000 NDT vào tài khoản mà ứng Thọ đưa ra.

Lần đầu thành công đã làm cho ứng Thọ càng tin tưởng vào “tài” lừa đảo của mình. 2 ngày sau, màn kịch như trên lại diễn ra, 2 vị giám đốc rơi vào bẫy, ứng Thọ kiếm được 5.800 NDT một cách dễ dàng.

Dần dần, mức tiền “chuộc mạng” mà ứng Thọ đòi ngày một nhiều hơn, có lần lên tới 40.000 NDT. Trong 1 tháng ngắn ngủi, lần lượt 17 lãnh đạo các Sở trong tỉnh Tứ Xuyên đã trở thành nạn nhân của ứng Thọ, với tổng số tiền hắn chiếm đoạt là 118.000 NDT.

Bảo Trâm  

(Theo Trọng án-TQ)