Chiêu kinh doanh dịch vụ tang lễ

ANTĐ - Ngày 14-5-2016, tại nghĩa trang Khovanskoye ở Matxcơva, Nga xảy ra một cuộc ẩu đả với gần 200 người tham gia, có 3 người chết và hàng chục người bị thương. Giám đốc nghĩa trang ông Yuri Chabuev (40 tuổi) đã bị bắt. Và từ đây, nhiều khuất tất trong kinh doanh dịch vụ tang lễ ở địa phương này được phanh phui…

Khovanskoye là nghĩa trang lớn nhất Matxcơva, nơi xảy ra cuộc ẩu đả

Tăng giá lên 10 lần 

Theo cơ quan điều tra, chính Giám đốc Chabuev là người tổ chức và lôi kéo các vận động viên Sambo tham gia vào cuộc ẩu đả này. Hàng trăm lao động nhập cư, những người đào huyệt mộ, làm bia mộ, sơn sửa hàng rào trong nghĩa trang đã phải nghỉ việc. Theo những người lao động, Chabuev muốn được chia phần trong các khoản thu nhập của họ. 

Trước đó, ngày 28-4-2016, Chabuev yêu cầu mỗi lao động người nhập cư phải trả cho ông ta 50% số tiền thu được. Bị phản đối vì tiền sơn hàng rào chỉ là 1.500 rúp, Chabuev yêu cầu họ tăng giá lên 10 lần. Theo đại diện cộng đồng người Tajikistan, khoản tiền cống nạp này mang lại cho Chabuev nhiều triệu rúp mỗi tháng, vì ở đây có tới 300 lao động. Khovanskoye có diện tích 200 ha và là nghĩa trang lớn nhất Matxcơva. Gần chục trùm tội phạm khét tiếng, trong đó có Aslan Usoyan, hay “Bố già    Hassan” cũng được chôn tại đây.

Theo lời khai của Chabuev, ông ta chỉ thuê các vận động viên Sambo  đuổi những lao động nhập cư bất hợp pháp. Nhưng cơ quan điều tra khẳng định, mục đích chính của Chabuev là những cửa hàng ở lối vào nghĩa trang. Các chủ cửa hàng người Tajikistan này đều có xưởng đá granit riêng và hoạt động sản xuất mộ đá đem lại cho họ những khoản thu nhập lớn. 

Giám đốc nghĩa trang Yuri Chabuev đã bị bắt

Mỗi thông tin có giá 20 nghìn rúp

Theo Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức tang lễ và nhà hỏa táng Nga ông Aleksey Suloev, năm 2011, Cơ quan chống độc quyền Liên bang (FAS) khẳng định, doanh thu hàng năm của thị trường dịch vụ tang lễ ở Matxcơva đạt mức 12 tỷ rúp. Riêng thị trường chợ đen chiếm tới 4 tỷ rúp, trong đó có khoảng 1 tỷ rúp tiền hối lộ cảnh sát và các bác sĩ mỗi năm để nhận thông tin về những người mới qua đời. Vì vậy, chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ biết thông tin về việc thi thể của người chết được chuyển tới nhà xác trước cả thân nhân của họ hàng giờ... 

Theo ông Suloev, mỗi thông tin như vậy có giá 15-20 nghìn rúp. Việc nắm được thông tin trước đối thủ cạnh tranh giúp người kinh doanh dịch vụ này giành được hợp đồng ướp xác, mua quan tài và phụ kiện cho người quá cố, vận chuyển, tổ chức nghi lễ nhà thờ... Riêng việc ướp xác có giá từ 15-20 nghìn rúp. Số tiền chi cho tổ chức tang lễ ở mức bình thường lên tới 200 nghìn rúp. 

Tuy nhiên, số tiền này chưa tính chi phí cho mảnh đất ở nghĩa trang. Theo quy định, đất chôn cất người chết được miễn phí, nhưng trên thực tế, thân nhân của họ vẫn mất tiền. Ban quản lý nghĩa trang viện cớ không còn chỗ trống để vòi vĩnh. Và, số tiền chi ít nhất phải là 100 nghìn rúp. 

Theo ông A. Suloev, tại nghĩa trang Vagankovsky có khoảng 26%  ngôi mộ vô chủ. Có thể, những người chăm sóc cho các ngôi mộ này đã chết. Một số kẻ lừa đảo sẵn sàng di chuyển hài cốt trong những ngôi mộ này đi nơi khác và bán lại như một miếng đất mới. 

Mặc dù các nghĩa trang nằm trong đường vành đai ô tô ở Matxcơva đều đã bị đóng cửa, nhưng người mới qua đời vẫn được chôn cất tại đây. Một miếng đất ở nghĩa trang Troekurov được bán với giá từ 2 đến 3 triệu rúp. Ngay trong đầu năm nay, nhân viên quản lý nghĩa trang Khovanskoye cũng đã bị bắt vì nhận hối lộ. Ông này định bán miếng đất riêng của một dòng họ với giá 500 nghìn rúp.