Chiếc xe hơi không biển số

(ANTĐ) - Chỉ vì không muốn làm phiền bạn gái cùng phòng và bạn trai đang “tâm sự”, cô sinh viên Taylor Behl đã phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.

Chiếc xe hơi không biển số

(ANTĐ) - Chỉ vì không muốn làm phiền bạn gái cùng phòng và bạn trai đang “tâm sự”, cô sinh viên Taylor Behl đã phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.

Đang theo học năm thứ nhất tại trường Đại học Virginia Commonwealth ở Richmon, cô nữ sinh 17 tuổi Taylor Behl,  tối 5-9-2005, sau khi đi chơi cùng người yêu cũ, trở về nhà cô thấy bạn gái cùng phòng đang “tâm sự” cùng bạn trai trong phòng.

Vì tế nhị, lúc này đã 22h đêm, cô không vào phòng mà rời ký túc xá, mang theo chiếc điện thoại, thẻ sinh viên, một ít tiền và chìa khoá xe hơi. Từ đó không ai còn nhìn thấy Taylor nữa.

Xác chết dưới hố

Lúc đầu cảnh sát không mấy quan tâm đến trường hợp “biến mất” của Taylor Behl, do đây là trường hợp thường gặp tại các trường học Mỹ. Tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua, mọi người vẫn không liên lạc được với Taylor. Sở Cảnh sát Richmond bắt đầu vào cuộc điều tra vụ mất tích bí ẩn.

Sau khi phát thông báo tìm kiếm không có kết quả, cảnh sát Richmon đã nhận được tin về một chiếc xe hơi cá nhân bị mất cắp biển số xe trước thời điểm Taylor mất tích vài tuần. Những thông tin ban đầu cho thấy biển số này có thể liên quan đến vụ án.

Đúng như dự đoán, gần 2 tuần sau đó, một viên cảnh sát về hưu trong khi dắt chó đi dạo trong một khu dân cư cách Richmon 2,5 km, đã phát hiện chiếc xe Ford Escort màu trắng của Taylor. Điều kỳ lạ là biển số xe bang Virginia của cô đã bị thay thế bằng biển số của bang Ohio.

Đến ngày 7-10, cảnh sát đã tìm thấy một thi thể đang trong thời kỳ phân hủy bị chôn ở một chiếc hố ở khu vực quận Mathews bang Ohio. Thông qua khám nghiệm tử thi, căn cứ vào bộ quần áo và đối chiếu với hồ sơ nha khoa do gia đình cung cấp, nhân viên pháp y khẳng định xác chết ấy chính là Taylor.

Taylor Behl Ben Fawley Taylor Behl Ben Fawley
Taylor Behl Ben Fawley

Thủ phạm lộ diện

Điều đáng chú ý là trang trại nơi chôn xác của cô nữ sinh lại nằm tiếp giáp với khu đất gia đình một trong những người bạn gái cũ của Ben Fawley, một thợ chụp ảnh nghiệp dư 39 tuổi.

Chính cô bạn gái này đã công nhận sự tương đồng sau khi so sánh những bức ảnh tại hiện trường với những bức ảnh trước đây Fawley chụp cho gia đình mình.

Cảnh sát lập tức ra lệnh khám xét nhà riêng của Fawley. Cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều ảnh  khiêu dâm trẻ em và một số khẩu súng.

Mở rộng điều tra, các nhân viên điều tra khám phá ra hắn đã dùng thẻ tín dụng để mua xăng và một số thứ khác tại một cửa hàng nằm giáp ranh giữa Richmon và Mathews.

Khi bị thẩm vấn, Fawley đã thú nhận có quan hệ tình dục với Taylor vào đêm nữ sinh này bị mất tích nhưng lại không thừa nhận đã giết cô ấy.

Theo hắn, Taylor đã vô tình chết ngạt do chiếc túi nhựa mà cô yêu cầu hắn chụp vào đầu mình trong khi thực hiện cuộc “mây mưa” trên băng sau xe hơi của cô theo những hình ảnh hung bạo mà cô tham khảo được trên Internet.

Tuy nhiên, theo ủy viên công tố Jack Hill, Taylor không phải là con quỷ bạo dâm mà con quỷ đó chỉ có thể hiện diện trong đầu óc của một người như Fawley mà thôi.

Hơn nữa, trong quá trình điều tra, các nhân viên điều tra không hề tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Taylor đã từng có những sở thích bệnh hoạn ấy và cô cũng chưa từng sục sạo tham khảo những chủ đề đó trên Internet.

Mặc dù các luật sư của Fawley ra sức bào chữa cho hắn, tên quỷ đội lốt người vẫn phải ra trước vành móng ngựa tại Toà án quận Mathews vào 6-9-2006.

Toà án đã tuyên phạt Fawley 40 năm tù giam trong đó có 10 năm tù treo.

Nguyễn Tuyên

(Theo Dailypress, Crimelibrary)