Chiếc máy ảnh được tìm thấy sau 1 năm dưới đại dương

ANTĐ - Một chiếc máy ảnh bị thất lạc sau 15 tháng đã trở về với người chủ của nó khi nằm dưới đáy đại dương.

Chủ sở hữu của chiếc máy ảnh đã từng nghĩ rằng nó sẽ ra đi mãi mãi cùng với những bức ảnh quý giá trong kỳ nghỉ, khi đã đánh rơi nó xuống đại dương. Nhưng điều kỳ diệu là sau một năm, một thợ lặn đã phát hiện ra chiếc máy ảnh và mang nó lên. Và điều đáng kinh ngạc hơn, người này đã khôi phục lại được hình ảnh trong máy và cho đăng tải lên trang Google+.

Cũng nhờ chính sẽ kỳ diệu của mạng xã hội, mà chủ sở hữu chiếc máy ảnh, vốn là một lính cứu hỏa người Canada đã nhận ra những bức ảnh của họ. Một nhiếp ảnh gia chuyên chụp động vật hoang dã Markus Thompson đã lặn xuống đại dương và nhận ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số đắt tiền trong vịnh Deep, Vancouver, bang British Columbia, Canada. Khi quay lại đất liền, Markus Thompson đã kiểm tra thẻ nhớ và có thể phục hổi 50 bức ảnh. 

Sau đó, ông đã cho đăng tải lời nhắn trên Google+ với những ai có thể đánh rơi chiếc Canon EOS 1000D.

Ông Thompson viết: “Có khoảng xấp xỉ 50 bức ảnh trong thẻ nhớ từ chuyến du lịch của gia đình. Nếu bạn biết lính cứu hỏa nào đến từ British Columbia với đội của anh ta đã chiến thắng trong cuộc thi Pacific Regional Firefit, có một người vợ đáng yêu và cô con gái hiện giờ khoảng 2 tuổi thì hãy cho tôi biết. Tôi thực sự mong muốn trả lại những bức ảnh cho gia đình”.

Ông Thompson đã nhận được hàng ngàn phản hồi khác nhau, tuy nhiên duy nhất có một bức thư điện tử ông nhận được từ người bạn có thể tìm ra manh mối. Người bạn đã viết rằng: “Chào Mark. Cảm ơn bạn rất nhiều về bức thư. Tôi biết chính xác người chủ của chiếc máy ảnh. Anh ấy là một lính cứu hỏa, tôi sẽ cho anh ấy liên lạc với bạn”.

Và trên trang Google+ của ông Thompsin đã ghi lại chi tiết cuộc tìm kiếm và làm sao có thể liên lạc với người lính cứu hỏa địa phương. Đồng thời ông cũng liên lạc với hãng Canon ở Canada với số đăng ký ghi trên máy, nhưng họ cho biết họ không thể tìm ra. Chiếc máy ảnh Canon EOS 1000D hiện có giá là 500$ và bị thất lạc từ tháng 8/2010.