Chàng "công tử nhà giàu" giăng lưới tình

ANTĐ - Một đối tượng ở Trung Quốc không chỉ một lúc “bắt cá nhiều tay” mà còn điêu luyện nại lý do để mượn tiền của nhiều phụ nữ. Tạo dựng vỏ bề ngoài là “công tử” gia đình quan chức, hắn đã khiến không ít phụ nữ vướng vào lưới tình.
Chàng "công tử nhà giàu" giăng lưới tình  ảnh 1

Khoe giàu nhưng luôn miệng mượn tiền

Ngọc Hoa ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) từng quen trên mạng một thanh niên tên là Tiểu Phi, chỉ sau một thời gian ngắn 2 người đã trở thành một cặp. Gia đình Ngọc Hoa “mở cờ trong bụng” bởi người yêu của con gái không chỉ hợp tuổi với cô mà còn là con một gia đình quan chức khá giả. Tiểu Phi giới thiệu rằng gia đình cậu ta có 2 căn nhà trị giá vài triệu NDT ở quận Đông Thành, thành phố Bắc Kinh; cha từng là cán bộ thuộc Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương, nay đã về hưu; mẹ là giáo sư đang giảng dạy tại một trường đại học. Về bản thân, Tiểu Phi cho biết anh ta đang điều hành một công ty kỹ thuật ở Trịnh Châu và còn sở hữu một công xưởng sản xuất màn hình LED ở thành phố Thương Khâu. 

Tuy nhiên, thấy chồng tương lai liên tiếp hỏi vay tiền, Ngọc Hoa đã nghi ngờ. Biết Tiểu Phi có 4 chiếc điện thoại di động, nhân lúc người yêu không để ý, Ngọc Hoa xem lén di động của anh ta. Qua những tin nhắn ngọt ngào, cô choáng váng phát hiện chồng tương lai giao lưu tình ái với nhiều phụ nữ. Do muốn thức tỉnh những phụ nữ nhẹ dạ cùng cảnh ngộ, Ngọc Hoa lấy số điện thoại của họ từ điện thoại Tiểu Phi, rồi liên lạc để vạch trần sự việc. 

Theo Lưu Trí Bằng, một sĩ quan cảnh sát Đồn công an Đông Phong Lộ thuộc cơ quan Công an Kim Thủy – chi nhánh của Sở Công an thành phố Trịnh Châu, Tiểu Phi tên thật là Thường Thiệu Minh, sinh năm 1989, trú ở thành phố An Dương (Hà Nam), bị bắt hôm 10-10.

Thường đã đăng ký thành viên trên trang mạng hẹn hò Thế kỷ giai duyên rồi chủ động kết giao với những cô gái sinh từ năm 1985 trở về trước. Những mánh khóe mượn tiền của Thường Thiệu Minh thường là một nhân viên trong xưởng sản xuất màn hình LED của hắn bị tai nạn, hắn không đem theo tiền mặt nên “vay nóng” người yêu để đưa công nhân đó đi cấp cứu. Rồi vài ngày sau, kịch bản vòi tiền được Thường vẽ ra là gia đình công nhân gặp nạn kiện cáo và hắn cần tiền để bồi thường, dàn xếp êm xuôi mọi chuyện. Thậm chí, đối tượng này còn lấy lý do mẹ bị ung thư, cần tiền chạy chữa, gia đình hắn phải bán nhà ở Bắc Kinh. Hắn cần tiền lót tay cho người thẩm định bất động sản để có thể rao bán căn nhà với giá cao. 

Bộ mặt thật của “công tử” con quan

Theo điều tra, 4 cô gái đã bị Thường lừa đảo hơn 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ VND), trong đó có một nạn nhân trót cho hắn mượn hơn 380.000 NDT, có cô thì tin tưởng đưa thẻ tín dụng cá nhân cho hắn tự ý sử dụng, thậm chí có người là kế toán một doanh nghiệp đã lén lấy tiền ở quỹ chung cho hắn mượn. “Dù phương thức lừa đảo này không mới mẻ nhưng thực tế vẫn có không ít cô gái bị lừa” – ông Lưu Trí Bằng nhận định. Những nạn nhân thường là phụ nữ có công việc ổn định và có nhu cầu kết hôn cao. 

Thường Thiệu Minh khai nhận, cha hắn không phải là quan chức về hưu mà làm công nhân điện ở Cơ quan điện lực huyện Lâm Châu (thành phố An Dương), còn mẹ làm ruộng. Bản thân Thường, sau khi tốt nghiệp một trường về điện lực chỉ mở một gian hàng nhỏ ở Trịnh Châu.

Theo sĩ quan cảnh sát Lưu Trí Bằng, công cụ kết bạn qua internet không có tính đảm bảo minh bạch, người độc thân lên mạng tìm kiếm bạn bè cần xác minh kỹ danh tính đối phương, đặc biệt phải nâng cao cảnh giác để không thiệt thân và mất tiền.