Chân dung những tên giết người hàng loạt kinh sợ nhất (2)

ANTĐ - Albert Fish, hay còn được gọi với biệt danh “Người đàn ông màu xám”, “Ma sói cùng Wysteria” hay “Ma cà rồng vùng Brooklyn” đã thú nhận rằng, hắn từng lạm dụng tình dục hơn 100 trẻ em và bị nghi ngờ sát hại ít nhất 5 người...
Albert Fish
Albert Fish, hay còn được gọi với biệt danh “Người đàn ông màu xám”, “Ma sói cùng Wysteria” hay “Ma cà rồng vùng Brooklyn” đã thú nhận rằng, hắn từng lạm dụng tình dục hơn 100 trẻ em và bị nghi ngờ sát hại ít nhất 5 người. Fish đã tự thú với cảnh sát về 3 vụ mà họ có thể tìm ra chứng cứ và rằng hắn đã đâm thêm ít nhất 2 người khác. Hắn đã bị xét xử và kết án vì tội giết nạn nhân Grace Budd. 

Albert Fish

Tại phiên tòa, các bác sĩ tâm lý đã kết luận, Fish mắc chứng ưa thích phân và nước tiểu, bạo dâm, ấu dâm và khổ dâm. Khi chụp X-quang bộ phận sinh dục của Fish, các bác sĩ còn phát hiện ra hắn đã đâm kim vào để tăng thỏa mãn tình dục.

Andrei Chikatilo

Andrei Chikatilo là tên giết người hàng loạt, người Ukraina, với biệt danh “tên đồ tể vùng Rostov” hay “Máy cưa đỏ”. Hắn bị buộc tội đã sát hại 53 phụ nữ và trẻ em từ năm 1978 đến năm 1990.

Năm 1978, Chikatilo chuyển tới Shakhty, một thị trấn khai thác than gần Rostov và phạm tội lần đầu. Vào ngày 22-12, hắn lừa một cô bé 9 tuổi tới nhà và cố để cưỡng hiếp em. Khi cô bé giãy giụa, hắn đã đâm em đến chết. Khi đâm, hắn cảm thấy được thỏa mãn về tình dục.

Kể từ đó về sau, Chikatilo bắt đầu hứng thú với việc vừa quan hệ vừa đâm chết các nạn nhân.

Tuy nhiên, bất chấp những chứng cứ liên quan đến Chikatilo trong vụ án, một thanh niên trẻ tên là Alexsandr Kravchenko vẫn bị bắt giữ và kết tội giết cô bé 9 tuổi. 

Andrei Chikatilo

Hắn thường tìm các nạn nhân tại các bến xe buýt hay các ga tàu và dẫn dụ họ vào khu rừng gần đó để gây án. Khoảng giữa năm 1983, hắn đã giết 4 phụ nữ và trẻ em. Các nạn nhân nữ thường là gái mại dâm hoặc bỏ nhà đi lang thang. Chikatilo thường cố cưỡng hiếp các nạn nhân, nhưng do không thể đạt được sự thỏa mãn, nên hắn đã rất tức giận và giết họ. Các nạn nhân là trẻ em thuộc cả 2 giới. Hắn dụ dỗ các em bằng kẹo và đồ chơi. 
Đến năm 1988, Chikatilo tiếp tục giết người nhưng hắn dần tránh xa khu vực Rostov. Hắn đã giết một người tại Krasny-Sulin và 8 người nữa, bao gồm 2 nạn nhân ở Shakhty vào năm đó. Sau đó, hắn "nghỉ ngơi" một thời gian, rồi tiếp tục giết 7 bé trai và 2 phụ nữ, vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 9-1990. 
Cuối cùng, hắn cũng sa lưới, khi đang cố bắt một em bé do đã bị cảnh sát theo dõi từ trước. Chikatilo ra tòa vào 14-4-1992. Mặc dù có nhiều hành vi biến thái không đúng mực trước tòa, quan tòa vẫn cho phép hắn tham dự phiên tòa trong một chiếc lồng sắt giữa phòng xử án.

Chiếc lồng được dùng còn để bảo vệ hắn trước cơn thịnh nộ của gia đình các nạn nhân quá cố. Không khí của phiên tòa hết sức căng thẳng. Người thân của các nạn nhân luôn mồm lăng mạ và chửi rủa Chikatilo, đồng thời yêu cầu tòa hãy thả hắn ra để họ có thể giết hắn. Hắn bị kết án tử hình với 52/53 tội danh giết người.
Hắn bị tử hình bằng cách bắn vào sau đầu, vào ngày 14-1-1994 sau khi bị Tổng thống Nga Boris Yeltsin từ chối đơn xin khoan hồng.

Joachim Kroll

Kroll là tên giết người hàng loạt, người Đức. Hắn bị cáo buộc đã giết 8 người. Tuy nhiên, sau đó tự tên này đã thú nhận số người hắn giết là 13. Vào ngày 3-7-1976, Kroll bị bắt với tội danh bắt cóc và giết một em bé 4 tuổi, tên Marion Ketter. Khi cảnh sát đi lục soát tất cả các nhà, một người hàng xóm cho biết ống thoát nước nhà ông ta bị tắc. Ông này đã hỏi Kroll có biết lý do vì sao ống thoát bị tắc không, hắn chỉ lạnh lùng trả lời: “Do ruột người”.

Nhờ thông tin từ người hàng xóm, cảnh sát đã ập tới nhà Kroll và tìm thấy thi thể em bé bị cắt nhỏ: một vài phần được để trong tủ lạnh, một cánh tay đang được nấu trong nồi nước và ruột bị tắc nghẽn trong ống nước.
Chân dung những tên giết người hàng loạt kinh sợ nhất (2) ảnh 3
Joachim Kroll

Khi đã bị tạm giữ, Kroll vẫn tin rằng, mình sẽ được trị liệu để thoát khỏi cơn giết người không kiểm soát và sẽ được ra tù. Tuy nhiên, hắn đã bị kết án 8 tội danh giết người và 1 tội danh âm mưu giết người. Vào tháng 4-1982, sau 151 ngày xét xử, Kroll bị kết án với 9 án tù chung thân. Hắn đã chết trong tù do một cơn đau tim vào năm 1991, tại nhà tù Rheinbach, gần Bonn.