Chân dung các cựu chiến binh Xô viết năm xưa và hôm nay

ANTĐ -Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng phát xít, các nhiếp ảnh gia của hãng Reuters đã đi khắp các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây chụp chân dung các cựu chiến binh quân đội từng tham gia thế chiến II, những người bây giờ đã 80, 90 tuổi, giới thiệu bộ ảnh về những người lính Hồng Quân anh hùng trong cuộc chiến tranh khủng khiếp này.

Chân dung các cựu chiến binh Xô viết năm xưa và hôm nay ảnh 1Cựu chiến binh của cuộc Chiến tranh thế giới II Boris Runov, 89 tuổi. Ông Runov trong một bức ảnh không đề ngày (ảnh trái), chụp tại Quảng trường Đỏ (ảnh trên bên phải), và tại nhà ở Moscow. Ông phục vụ trong một đại đội công binh của quân đội Liên Xô từ năm 1943 đến năm 1945.

Bà Valentyna Kucinich, năm nay 94 tuổi, trong một bức ảnh thời trẻ (ảnh trái), chụp tại Quảng trường Độc lập ở trung tâm Kiev (ảnh trên cùng bên phải) và tại nhà ở Ukraine. Bà Kucinich làm y tá trong một trung đoàn xe tăng từ tháng 12 -1941 đến tháng 4-1946.

Chân dung các cựu chiến binh Xô viết năm xưa và hôm nay ảnh 3Nikolay Mazanik, 92 tuổi, trong một bức ảnh thời trẻ (trái), chụp ảnh ở quảng trường Chiến thắng tại Minsk (ảnh trên bên phải) và chụp tại nhà ở Belarus. Mazanik tham gia chiến đấu, và là chỉ huy một đại đội bộ binh của quân đội Liên Xô từ tháng 6 - 1941 đến tháng 5- 1945.

Chân dung các cựu chiến binh Xô viết năm xưa và hôm nay ảnh 4Bà Rozalia Abgaryan, 91 tuổi, trong một bức ảnh thời trẻ (ảnh trái), chụp ảnh ở phía trước một nhà thờ ở Echmiadzin (ảnh trên cùng bên phải) và tại nhà ở Armenia. Abgaryan phục vụ trong một đơn vị bộ binh của quân đội Liên Xô từ tháng 10 - 1941 đến tháng 12- 1945.

Chân dung các cựu chiến binh Xô viết năm xưa và hôm nay ảnh 5Guwanch Myratlyev, 89 tuổi, trong một bức ảnh không đề ngày (ảnh trái), chụp ảnh ở phía trước nhà thờ Hồi giáo Turkmenbashi Ruhy ở Ashgabat (ảnh trên cùng bên phải) và tại nhà ở Turkmenistan. Myratlyev là một thủy thủ trong hạm đội Baltic của các lực lượng Liên Xô từ tháng 2-1944 cho đến năm 1950.

Chân dung các cựu chiến binh Xô viết năm xưa và hôm nay ảnh 6Giorgi Gozalishvili, 88 tuổi, trong một bức ảnh không đề ngày (ảnh trái), chụp ảnh trong một khu di tích lịch sử ở Tbilisi (ảnh trên cùng bên phải) và tại nhà ở Georgia. Gozalishvili phục vụ trong một đơn vị bộ binh của quân đội Liên Xô từ tháng 4-1944 đến tháng 4-1946.

Chân dung các cựu chiến binh Xô viết năm xưa và hôm nay ảnh 7Kustavlet Tasybayev, 90 tuổi, trong một bức ảnh thời trẻ (trái), chụp trên một ngọn núi ở ngoại thành của thành phố Talgar (ảnh trên bên phải) và tại nhà ở Kazakhstan. Ông Tasybayev phục vụ trong một đơn vị bộ binh của quân đội Liên Xô từ tháng 11 - 1943 đến tháng 10 - 1950.

Chân dung các cựu chiến binh Xô viết năm xưa và hôm nay ảnh 8Julius Deksnis, 88 tuổi, trong một bức ảnh thời trẻ (ảnh trái), chụp hình ở trung tâm Vilnius (ảnh trên cùng bên phải) và tại nhà ở Lithuania. Ông Deksnis phục vụ trong đơn vị bộ binh của quân đội Liên Xô từ tháng 8 - 1944 đến tháng 5- 1945.

Chân dung các cựu chiến binh Xô viết năm xưa và hôm nay ảnh 9Allakhverdi Aliyev, 102 tuổi, trong một bức ảnh chụp năm 1942 (trái), chụp ảnh ở phía trước tháp Maiden tại Baku (ảnh trên bên phải) và tại nhà ở Azerbaijan. Aliyev phục vụ trong một đơn vị bộ binh của quân đội Liên Xô từ tháng 11 - 1941 cho đến năm 1944. Ông là người Azerbaijan, kết thúc Chiến tranh Thế giới II, người ta tìm thấy ông tại một bệnh viện ở Warsaw, Ba Lan. Hiện ông đang sống ở Azerbaijan.

Chân dung các cựu chiến binh Xô viết năm xưa và hôm nay ảnh 10Abla Begaliyev, 91 tuổi, trong một bức ảnh đen trắng (trái), chụp ở Arashan (ảnh trên bên phải) và tại nhà ở Kyrgyzstan. Begaliyev là kỵ binh biên phòng từ tháng 2- 1942 cho đến tháng 4- 1947. Ông là người Kyrgyzstan, ông đã chiến đấu trên mặt trận Ukraina và chuyển tới biên giới với Afghanistan vào cuối Thế chiến II.