Chấn động vụ giết gái mại dâm rồi chụp 2.000 bức ảnh với xác chết

ANTĐ - Với mong muốn đổi đời, thoát nghèo, Sumarti Ningsih rời quê hương đi "ở đợ" nơi xứ người. Không ngờ, chuyến đi này lại khiến cô chết không toàn thây.

Chấn động vụ giết gái mại dâm rồi chụp 2.000 bức ảnh với xác chết ảnh 1Hai nạn nhân Sumarti Ningsih và Jesse Lorena Ruri

Cái giá quá đắt

Sumarti Ningsih, 23 tuổi, sinh ra tại làng Gandrungmangu, ở vùng nông thôn nghèo khó Cilacap, Indonesia. Chồng của Sumarti là người làng bên nhưng anh ta đã bỏ đi ngay sau khi Sumarti sinh con trai đầu lòng. Đến năm 2010, Sumarti để con lại cho ông bà ngoại và đi làm giúp việc tại Hồng Kông. Ở làng Gandrungmangu, rất ít phụ nữ cùng lứa tuổi với Sumarti còn ở lại quê. 80% phụ nữ ở đây đi xuất khẩu lao động. Họ hầu như bỏ học từ sớm và phải kiếm tiền phụ giúp gia đình. 

Sumarti đến Hồng Kông bằng một thị thực du lịch. Chỉ sau vài tháng làm giúp việc ở xứ người, Sumarti đã gửi được tiền về cho bố mẹ xây nhà, mua máy giặt, đầu DVD, những thứ được coi là xa xỉ tại vùng quê nghèo của cô. “Thỉnh thoảng Sumarti gửi về cho chúng tôi đến 6 triệu rupiah (600 USD). Nó là một đứa con hiếu thảo”, bố của Sumarti, ông Ahmad Kaliman kể. Mỗi khi về thăm nhà, Sumarti thích tự tay nấu những món ăn truyền thống cho cả gia đình. Tháng 7-2014, cô trở về Indonesia và nói với bố cô rằng sẽ về quê vào đầu tháng 11 khi visa hết hạn. Nhưng quá ngày, gia đình Sumarti vẫn không thấy cô về và cũng không liên lạc được với cô.

Chấn động vụ giết gái mại dâm rồi chụp 2.000 bức ảnh với xác chết ảnh 2Cảnh sát di chuyển thi thể nạn nhân ra khỏi căn hộ

Xác chết phân hủy trong chiếc vali

Đêm 3-11, vợ chồng ông Kaliman nhận hung tin con gái ông bà đã chết từ 3 ngày trước. Cảnh sát Hồng Kông cho biết, ngày   1-11, một người đàn ông tên Rurik Jutting, 29 tuổi, sống ở căn hộ sang trọng ở khu Loan Tử, đã gọi điện báo cảnh sát đến bắt mình. 

Khi cảnh sát đến hiện trường, một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt họ. Một thi thể phụ nữ tầm 30 tuổi nằm lõa thể trên sàn nhà. Lưỡi nạn nhân bị cắt cùng nhiều vết chém trên người, trong khi chủ nhà, tên Rurik Jutting tỏ ra rất kích động. Phụ nữ này được xác định là gái mại dâm, tên Jesse Lorena Ruri, người Philippines. Lục soát căn hộ, cảnh sát phát hiện thêm thi thể Sumarti không còn nguyên vẹn, khỏa thân, tay bị trói chặt, nhồi nhét trong chiếc vali đặt ngoài ban công.

Nhiều thông tin cho rằng, Sumarti đã bỏ nghề giúp việc để làm gái mại dâm ở Hồng Kông. Ngoài ra, các nhà điều tra còn thu giữ nhiều đồ chơi kích dục, một ít ma túy và một con dao lớn tại nhà nghi phạm. Kinh hoàng hơn là điện thoại của Jutting lưu trữ tới khoảng 2.000 ảnh xác chết cùng một số video ghi lại cảnh giết người. Trong số này có một số hình ảnh của Sumarti được chụp sau khi cô đã chết. Vì thế, giới chức Hồng Kông đang tập trung tìm hiểu nguồn gốc của các hình ảnh trên và không loại trừ đã có nhiều nạn nhân khác bị sát hại dưới bàn tay của Rurik Jutting.


Chấn động vụ giết gái mại dâm rồi chụp 2.000 bức ảnh với xác chết ảnh 3Nghi phạm Rurik Jutting “ung dung” khi bị cảnh sát bắt giữ

Rurik Jutting, người Anh, làm nhân viên ngân hàng Merrill Lynch chi nhánh tại Hồng Kông từ tháng 7-2013 và thuê căn hộ ở Loan Tử với giá khoảng 4.000 USD/tháng. Tuy nhiên, Jutting đã nghỉ việc 1 tuần trước khi sự việc bị phát hiện. Bố Rurik là một kỹ sư còn mẹ làm giáo viên nhưng họ chủ yếu sống bằng nghề nuôi ong và sở hữu một trang trại rộng lớn ở hạt Surrey, đông nam Anh. Sau khi Rurik bị bắt, nhiều người quen và đồng nghiệp của tên này sốc nặng vì trong mắt mọi người, Rurik là một chuyên gia tài chính giỏi với mức lương đáng mơ ước. Jutting tốt nghiệp khoa Luật và Lịch sử của trường Đại học Cambridge của Anh. Trong thời gian dài ở Hồng Kông, Jutting sống chung với bạn gái nhưng hai người đã chia tay. Bạn bè của y tiết lộ, anh ta đã “vô cùng đau khổ vì cho rằng mình bị phản bội”. 

Trong phiên tòa ngày 3-11, Rurik Jutting bị truy tố tội sát hại 2 phụ nữ nhưng nghi phạm không thể hiện bất cứ cảm xúc gì khi nghe các cáo buộc nhằm vào mình. Sau đó, Rurik được đưa đi khám bệnh tâm thần. Phiên tòa hoãn tới ngày 6-7-2015 để các nhà điều tra thu thập thêm bằng chứng. Nếu bị xử là có tội, tên này có thể̀ bị kết án chung thân.