Chạm trán tên trùm khét tiếng trốn truy nã 16 năm

ANTĐ - Charlie và Carol Gasko là một cặp vợ chồng già chuyển đến Santa Monica, California khoảng đầu năm 1997. Hơn 10 năm sinh sống ở đây, không một ai biết Charlie Gasko hóa ra là James "Whitey" Bulger, một tên trùm xã hội đen khét tiếng của Boston, còn Carol Gasko thực sự là Catherine Greig, bạn gái của Whitey. Câu chuyện săn lùng tên trùm sau 16 năm trốn truy nã này đối với các nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) có khá nhiều điều thú vị. 

Chạm trán tên trùm khét tiếng trốn truy nã 16 năm ảnh 1Tên trùm xã hội đen khét tiếng Whitey Bulger và số tang vật bị thu giữ 

Kế hoạch “ở ẩn”

Nếu muốn có một nơi ẩn náu an toàn, không nơi nào lý tưởng như Santa Monica, California vì đây là vùng ngoại ô ven biển của Los Angeles luôn tấp nập khách du lịch, dân hippies, người nổi tiếng và những người cao tuổi yêu thích khí hậu ôn hòa. Có lẽ vì thế mà Charlie và Carol Gasko, một cặp vợ chồng không con cái từ Chicago chuyển đến Santa Monica sống trong 14 năm nhưng không mấy hàng xóm láng giềng để ý.

Josh Bond, người quản lý tòa nhà cho hay cặp vợ chồng già ấy ít khi đi ra ngoài, cũng hiếm khi có người giao hàng đến. Một cư dân sống trong khu chung cư vẫn thắc mắc không hiểu sao một phụ nữ đáng yêu như Carol Gasko lại sống với người chồng vừa già (81 tuổi), vừa hay gắt gỏng, lúc nào đội mũ và đeo kính đen. Cư dân xung quanh ai cũng nghĩ đó là một cặp vợ chồng nghèo, nhưng khi sự việc vỡ lở, ai cũng kinh ngạc vì cặp đôi này cất giấu tới hơn 800.000 USD trong tường của căn hộ. Và không chỉ có tiền, khi khám xét căn hộ của nhà Gasko hôm 22-6-2011, nhân viên FBI còn tìm thấy đủ loại vũ khí, từ súng ngắn, súng mini đến súng trường để đầu giường và gắn ở cửa sổ, tất cả đều đã lên đạn.

Whitey Bulger là một trong những kẻ đào tẩu khiến FBI phải “lao tâm khổ tứ” truy lùng khắp nơi và tốn thời gian nhất. Đối tượng này đã lên kế hoạch “ở ẩn” từ nhiều năm trước. Sau khi cất giữ tiền và sắm được thẻ căn cước giả mang tên Thomas Baxter, hắn đã bỏ trốn vì “đánh hơi” thấy nhà chức trách sắp tóm mình. 2 năm đầu, Whitey Bulger giữ liên lạc với bạn bè và gia đình ở khắp khu vực New York, Chicago và khu nghỉ dưỡng Grand Isle, Los Angeles. Ngay khi danh tính bị bại lộ, nhân vật này biến mất như thể “bốc hơi” khỏi Trái đất.

Tóm được “cá lớn”

Đó cũng là một ngày đặc biệt trong sự nghiệp của đặc vụ Scott Garriola - người phụ trách tội phạm trốn truy nã ở Los Angeles. Sau khi nhận được tin báo về đối tượng sống tại một tòa nhà ở Santa Monica, ông lập một tổ 5 người, có sự phối hợp của Sở cảnh sát Los Angeles. Họ rất háo hức khi biết đối tượng họ sắp tóm được một con “cá lớn”, nằm trong danh sách truy nã số 1 của FBI khi mà Bulger bị buộc tội với 19 tội danh giết người. 

Đầu giờ chiều 22-6, đặc vụ Scott Gariolla trao đổi với quản lý chung cư Josh Bond về cặp đôi sống trong căn hộ 303. Ông Bond cho biết, ông không thể gõ cửa vì chủ nhà đã yêu cầu là không làm phiền họ. Vì vậy Garriola nghĩ ra một mẹo. Quản lý tòa nhà gọi điện báo gian nhà kho của họ ở garage bị kẻ gian đột nhập nên cần phải kiểm tra có mất gì không, Carol Gasko nói chồng bà sẽ xuống. Ngay khi nhân vật này xuất hiện, Scott Garriola hô to: “FBI đây, giơ tay lên”. 

Ở một khía cạnh nào đó, Whitey Bulger và Catherine Greig như đã sống trong cảnh tù ngục trong chính căn hộ của mình suốt từng ấy năm. Cùng với các loại vũ khí và tiền bạc, họ cũng dự trữ một nguồn nhu yếu phẩm lớn để ít phải ra ngoài. Whitey Bulger đang phải thi hành 2 án tù chung thân. Với số tiền 822.000 USD thu được từ căn hộ của Whitey Bulger, các công tố viên liên bang đã phân phát cho các gia đình nạn nhân đã bị ông ta sát hại cũng như 3 người bị nhóm gangster của Whitey Bulger tống tiền.