Afganistan:

Câu chuyện buồn của bé gái 3 tuổi bị hãm hiếp suýt mất mạng

ANTĐ - Mệt mỏi và kiệt sức, Neelofar nằm bất động trong vòng tay bà ngoại. Chiếc taxi chở hai bà cháu đang tăng tốc về phía thủ đô Kabul.

Chiếc xe phóng vù trong gió, quanh co trong đường núi Salang rồi vào rẽ đồng bằng Shomali, cuối cùng nó dừng chân ở Kabul sau 8 giờ đồng hồ mệt mỏi.

Cơ thể của bé gái 3 tuổi mềm oặt đi trong tay bà ngoại, đôi bàn tay nhỏ được băng bó, ống truyền nước tĩnh mạch vẫn nhỏ từng giọt. Cô bé đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị hãm hiếp và phải được điều trị y tế chuyên khoa mà chỉ ở thủ đô Kabul mới có.

Bi kịch của Neelofar chỉ diễn ra cách đó vài ngày, khi cô bé đang chơi với với bạn bè ngay trước cửa nhà. Một người đàn ông đã bế Neelofar lên và đưa bé đến một khu vườn gần đó.

Neelofar còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra với cuộc đời mình

Gia đình cô bé và nhân viên y tế kể lại rằng Neelofar bị người đàn ông bịt miệng hãm hiếp và sau đó cố gắng giết chết cô bé. “Kẻ đó đã bóp cổ Neelofar nhằm che giấu tội ác, vẫn còn một số vết thương trên cổ cô bé”, Monija, một bác sĩ điều trị cho biết.

Khi xảy ra vụ việc, cả cha và mẹ của Neelofar đều không có nhà. Một người chú hàng xóm đi bộ qua khu vườn và nghe thấy tiếng khóc. Ông thấy Neelofar bị chảy máu nên vội vã bế cô bé đến một nhà thờ Hồi giáo trong làng.

Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ “yêu râu xanh” 18 tuổi là hàng xóm cô bé. Lúc này cha mẹ Neelofar mới được báo tin dữ. Ông Abdul vội vàng kết thúc chuyến hành trình tìm việc làm, dài 8 ngày đi bộ đến thành phố cảng Bandar Abbas (Iran) và quay về để tiếp tục chuyến đi đến Kabul chăm sóc cho đứa con tội nghiệp.

Kiệt sức, đói khát, cha của Neelofar đã nhiều ngày không ăn vì lo cho con. Mặc dù Neelofar đã qua cơn nguy kịch nhưng Abdul vẫn buồn rầu cho số phận sau này của cô bé. Ông cho biết trong xã hội trọng nam khinh nữ đó, những nạn nhân bị hiếp dâm sẽ bị kỳ thị, ruồng bỏ, thậm chí là bị coi như một gái mại dâm. Nạn nhân sẽ không được kết hôn và họ trở thành nỗi xấu hổ nhục nhã cho toàn bộ gia đình.

Cha Neelofar lo lắng cho số phận sau này của con gái

Nhưng nỗi lo lắng nhất của Abdul là chính quyền địa phương sẽ không lấy lại công bằng cho con gái ông và truy tố kẻ phạm tội vì gia đình ông quá nghèo. "Tổng thống không quan tâm đến những người nghèo và không có tiền", ông nói.

"Nếu chính phủ không cho tôi quyền dựa trên luật Sharia và luật pháp Afghanistan, tôi sẽ giết 6 đứa con của tôi ngay trước dinh Tổng thống. Sau đó tôi sẽ rời khỏi Afghanistan, vợ và mẹ tôi cũng nói rằng họ sẽ tự sát vì xã hội quá bất công với những nghèo như chúng tôi”.

Vụ việc cưỡng hiếp cô bé Neelofa 3 tuổi chỉ là một trong nhiều vụ hiếp dâm trẻ em Afghanistan bị đưa ra ánh sáng trong tháng 11-2014 này. Nhưng trường hợp của Neelofar thực sự đã gây sốc cho nhiều người.

"Tôi chưa bao giờ nghe nói về một bé gái 3 tuổi bị một người đàn ông hãm hiếp trước đây. Tôi không thể diễn ra cảm xúc của tôi khi đứng trước hình ảnh cô bé yếu ớt bị tổn thương ấy", Najia Nassim, Chủ tịch Hội phụ nữ Quốc gia Afghanistan nói.

“Chúng ta không thể gọi kẻ hiếp dâm đó là người, vì một con người sẽ không làm những việc ấy”, bà nhấn mạnh.

Nạn nhân bị hãm hiếp sẽ bị cộng đồng xa lánh

Hiếp dâm trẻ em là một vấn đề phổ biến ở Afghanistan. Gần đây, Hội liên hiệp phụ nữ quốc gia đã khuyến khích đưa các vụ án ra ánh sáng, thay vì giấu đi vì xấu hổ và lo sợ bị kỳ thị.

Tháng trước, một giáo sĩ Hồi giáo đã bị bỏ tù 20 năm và phạt 26.000 USD vì đã cưỡng hiếp một cô gái trẻ ở miền bắc Afghanistan. Ông này bị tòa án ở Kabul kết án mặc dù vụ việc xảy ra ở tỉnh Kunduz.

Các luật sư nhân quyền cho biết, nếu tòa án ở Kunduz thụ án giáo sĩ đó, ông ta chỉ bị đánh 80 roi rồi tha về. Chính vì vậy, tất cả các vụ án gần đây đều được xử án ở thủ đô Kabul.

Trở lại với câu chuyện của Neelofar, cô bé hiện đang được điều trị tại bệnh viện nhi ở thủ đô và tình trạng sức khỏe đã tốt lên. Các bác sĩ hy vọng cô bé sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, tuy nhiên họ cũng o ngại khi cô bé trở về làng và không vượt qua sự kỳ thị của dân làng. Rất có thể sau khi Neelofar hồi phục, cô bé sẽ được chuyển đến một cơ sở trú ẩn của nhiều trẻ em bị hiếp dâm trên khắp đất nước.