Cậu bé Syria 3 tuổi trúng bom do máy bay Nga không kích?

ANTĐ -Nhiều người cho rằng hình ảnh cậu bé Fadi ôm đầu, gào lên trong đau đớn vì mảnh bom găm vào trán là bằng chứng rõ nhất tố cáo Nga đang không kích trúng vào các căn cứ dân sự ở Syria.

Cậu bé 3 tuổi Syria Fadi đã bị một mảnh bom găm vào trán trong một trận không kích trong ngôi làng ở Gharnatah, thuộc thành phố Homs hôm 4-10. Thương tích nghiêm trọng trên đầu khiến cậu bé khóc ngất đi vì đau đớn.

Những thước phim về quá trình giải cứu Fadi trong bệnh viện đã được công bố hôm 7-10, dưới sự đồng ý của gia đình Fadi. Có thể thấy trong video, cậu bé 3 tuổi mắt sưng húp, tóc bê bết máu vì mảnh bom to găm ngay trên trán.
Cậu bé Syria 3 tuổi trúng bom do máy bay Nga không kích? ảnh 1Fadi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng
Cậu bé Syria 3 tuổi trúng bom do máy bay Nga không kích? ảnh 2Mảnh bom găm trên trán Fadi đã được lấy ra

Các bác sĩ trong bệnh viện gần khu vực Fadi gặp nạn, thuộc thành phố Rastan cho biết vết thương của Fadi rất nghiêm trọng và họ không thể thực hiện phẫu thuật tại một cơ sở tạm bợ, không có đầy đủ các thiết bị như vậy.

Cuối cùng cậu bé 3 tuổi đã được chuyển đến bệnh viện Martyr Sauod ở Homs và trải qua cuộc phẫu thuật hơn 2 giờ đồng hồ để lấy ra mảnh bom kim loại trên trán. Fadi đã sống sót kỳ diệu qua trận bom kinh hoàng, tuy nhiên vết thương đã để lại một cục máu tụ bên não trái của cậu khiến cậu bé bị tổn thương não.

Fadi đã được xuất viện vào hôm 7-10 sau một thời gian được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện. Gia đình cậu đã đồng ý công bố những hình ảnh và video về tình trạng của Fadi lên truyền thông và mạng xã hội.

Fadi sống sót thần kỳ và đã được xuất viện

Sau khi được đăng tải, nhiều tổ chức cho rằng những thước phim về Fadi là bằng chứng rõ ràng cho thấy các cuộc không kích của Nga không nhắm mục tiêu vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Phía Nga nhiều lần nói rằng chiến dịch của mình không đánh trúng các mục tiêu dân sự và khẳng định máy bay chiến đấu đã được trang bị vũ khí chính xác cao, tuy nhiên đã xuất hiện những lo ngại rằng máy bay Nga đang không kích có thể dẫn đến các thương vong không mong muốn.

Chiến dịch không kích của Nga ở Syria đã bước sang tuần thứ hai, trong hai ngày qua, máy bay nước này tiếp tục ném bom trong khu vực tỉnh Homs và phá hủy một trung tâm chỉ huy, 2 kho vũ khí và một trung tâm tuyên truyền của IS, theo nguồn tin từ điện Kremlin.

Báo cáo mới nhất hôm 7-10 cho biết, lực lượng quân sự của Tổng thống Syria  đã bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công trên mặt đất vào các mục tiêu dựa trên sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của Nga.

Chiến dịch không kích của Nga dự kiến kéo dài 3 đến 4 tháng

Kể từ khi các cuộc không kích của Nga bắt đầu vào hôm 30-9, điện Kremlin đã gặp phải nhiều cáo buộc nhắm mục tiêu vào các phiến quân nổi dậy chống chính phủ Syria, thay vì không kích IS.

Liên minh Quốc gia (National Coalition), một trong những nhóm phiến quân chính của Syria tuyên bố các cuộc không kích của Nga đã giết chết 36 dân thường vào ngày đầu tiên của chiến dịch. Phát biểu khi ngồi ghế dự bị của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, ông Khaled Khoja, lãnh đạo của nhóm cho biết" “Hàng chục người thiệt mạng ở Homs hôm 30-9 là những người dân vô tội chống lại chủ nghĩa cực đoan”.

“Nó đã chứng minh rõ ràng rằng sự can thiệp của Nga là để hỗ trợ chế độ Assad, hỗ trợ nhiều vụ giết người bên trong Syria và sẽ tạo ra một bầu không khí hỗn loạn hơn”, ông Khoja nói.

Ngay lập tức, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ các cáo buộc là “hoàn toàn không đúng”.