Cậu bé 13 tuổi với sứ mệnh hòa bình
(ANTĐ) - Mặc dầu không ít người coi việc làm của cậu như “Đông ki sốt chém cối xay gió”, nhưng Jonathan Lee, cậu bé 13 tuổi người Mỹ vẫn mong muốn gửi tới các nhà lãnh đạo trên thế giới một thông điệp, rằng trẻ em phải được sống trong một thế giới hòa bình, không có chiến tranh. Jonathan Lee chính là người đã gửi thư tới nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên để thúc giục kế hoạch hòa bình ở khu vực biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
Jonathan Lee, người gốc Triều Tiên, sống cùng gia đình tại Mississippi (Mỹ), ngày 12-8 đã rời Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) cùng bố mẹ trong chuyến đi 1 tuần tới Bình Nhưỡng để thực hiện “sứ mệnh hòa bình”. Jonathan cho biết cậu hơi có chút lo lắng vì đây là đầu tiên tới Triều Tiên tuy nhiên cậu tỏ ra rất quyết tâm.
Trên một trang web cá nhân, Jonathan Lee bày tỏ mong muốn trong lần tới Bình Nhưỡng này có thể giúp đề xuất thành lập một “rừng hoà bình cho trẻ em” - khu vực dành cho trẻ em của hai miền Triều Tiên mà không gặp trở ngại bởi những mục đích chính trị. Jonathan cũng cho biết em có kế hoạch thành lập những “rừng hòa bình” ở nhiều nơi còn xung đột khác trên thế giới.
Cậu bé 13 tuổi này còn là người sáng lập ra nhóm có tên gọi “Hợp tác thanh niên quốc tế về môi trường - Hãy giúp chúng tôi bảo vệ Trái đất”.
Thu Nguyên
(Theo AFP)