Cặp vợ chồng trả giá đắt vì muốn có con trai nối dõi

ANTD.VN - Mặc dù  sinh đến 7 người con gái, nhưng một cặp vợ chồng ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vẫn nhất định không chịu từ bỏ mong muốn có một cậu con trai. 

Vợ chồng Chen bên trong phòng xét xử

Họ cùng nhau gom góp được gần 100.000 nhân dân tệ để mua một bé trai trên thị trường chợ đen từ một nhóm người buôn người. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng, họ đã bị cảnh sát bắt giữ.

Nói với một phóng viên trong lúc chờ đợi bên trong phòng xét xử, người chồng họ Chen nói rằng vợ chồng anh ta có 7 con gái từ 2 đến 18 tuổi. Vì vậy, hai vợ chồng quyết định “nhận nuôi” một bé trai, và họ không hề hay biết đã gặp phải những kẻ buôn người.

Theo chính quyền địa phương, đứa trẻ mà cặp vợ chồng đã mua sinh ra ở tỉnh Vân Nam và đã qua tay một số kẻ buôn người trước khi được bán cho vợ chồng Chen.