Cảnh sát Malaysia xác nhận người bị sát hại là Kim Jong-nam

ANTD.VN - Cảnh sát Malaysia vừa xác nhận công dân Triều Tiên bị sát hại tại một sân bay ở Kuala Lumpur vào tháng trước là ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thanh tra cảnh sát Khalid Abu Bakar tuyên bố trước các phóng viên vào ngày 10-3. 

Ông Kim Jong-nam

"Chúng tôi đã hoàn tất các yêu cầu pháp lý để nhận dạng người này" – ông Abu Bakar cho biết, nhưng không tiết lộ cách thức cảnh sát xác định danh tính ông Kim Jong-nam với lý do an ninh và an toàn cho “các nhân chứng”.

Đây là lần đầu tiên, cảnh sát Malaysia chính thức khẳng định nạn nhân là ông Kim Jong-nam. Tổng thanh tra cảnh sát Abu Bakar cho hay, cảnh sát sẽ chuyển thi thể ông Kim Jong-nam tới Bộ Y tế Malaysia, bởi không có ai nhận thi thể này.

Ông Kim Jong-nam bị đầu độc ngày 13-2 bằng chất độc thần kinh VX khi đang làm thủ tục để lên một chuyến bay từ Kuala Lumpur tới Macau, theo cảnh sát Malaysia.

Hai nữ nghi phạm đã bị bắt giữ, bị cáo buộc tội giết người và đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội. Cảnh sát hiện đang truy tìm 7 người Triều Tiên khác liên quan tới vụ việc. Bốn nghi phạm trong số này được cho rằng đã trở về Triều Tiên; trong khi đó, cảnh sát muốn thẩm vấn 3 nghi phạm còn lại đang được cho rằng trốn trong đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur.

Gia đình ông Kim Jong-nam được cho là đang lẩn trốn; một người nhận là con trai ông là Kim Han Sol đã xuất hiện lần đầu tiên trong một video đăng tải trên mạng hôm 8-3, kể từ sau cái chết của cha.

Mối quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên trở nên căng thẳng sau vụ việc trên.