Cảnh sát Brazil giải cứu mẹ vợ "ông trùm" giải đua xe Công thức 1

ANTD.VN - Hàng loạt sai lầm của những tên tội phạm “thiếu chuyên nghiệp” đã tạo thuận lợi cho cảnh sát Brazil giải cứu con tin một cách dễ dàng mà không tốn một viên đạn nào, cũng như không một đồng xu nào để trả cho nhóm bắt cóc đòi số tiền chuộc kỷ lục lên đến 37 triệu USD. Đó là vụ án vừa xảy ra liên quan đến mẹ vợ của “ông trùm” giải đua xe Công thức 1 (F1) Bernie Ecclestonev.

Bà Aparecida Schunck an toàn trở về bên người thân

Những kẻ bắt cóc “vụng về”

Bà Aparecida Schunck đã được cảnh sát thuộc đơn vị chống bắt cóc giải cứu trong tình trạng bị trói nhưng bình yên vô sự tại một căn hộ cho thuê vào tối 31-7 ở Cotia, một quận nghèo của thành phố Sao Paulo, Brazil. Bà Aparecida Schunck là mẹ vợ ông Bernie Ecclestone, người đứng đầu giải đua xe Công thức 1 và là người đàn ông giàu thứ tư của Anh với giá trị tài sản ước tính khoảng 3,2 tỷ bảng Anh. 

Hai nghi phạm là Vitor Oliveira Amorim (19 tuổi) và Davi Vicente Azevedo (23 tuổi) đã bị bắt giữ. Các đối tượng khai nhận rằng bọn chúng được hứa trả 4.600 bảng Anh để bắt cóc người phụ nữ 67 tuổi này. Trong khi đó, kẻ chủ mưu vụ bắt cóc đòi khoản tiền chuộc gấp 6.000 lần con số đó. Vụ bắt cóc xảy ra vào sáng 22-7 tại nhà của bà Schunk ở Interlagos, Sao Paulo.

Quanh nhà bà Schunck có hàng rào dây thép gai kiên cố nhưng hôm đó người giúp việc đã mở cửa cho những kẻ bắt cóc khi bọn chúng giả là người giao hàng. Cảnh sát cho rằng kẻ nào đó trong nhóm biết bà Schunck đang đợi người mang hàng đến.

Ngay khi vào được nhà, hai tên tội phạm đã trói người giúp việc và đưa bà Schunck đi bằng chiếc xe Ford Fiesta của bà này. Tuy nhiên, Azevedo bất cẩn để lại dấu vân tay trong xe và không nhận ra rằng chúng bị một camera giao thông ghi lại được khi cho xe đi qua ngã tư Raposo Tavares.

Bọn chúng giữ con tin tại một phòng ngủ trong căn hộ ở Cotia đã được thuê 3 tháng trước đó. Cảnh sát cũng theo dõi các cuộc điện thoại và E-mail của nhóm đối tượng trong quá trình đàm phán. Cảnh sát phát hiện ra Azevedo mới bị tai nạn xe máy và khi nghi phạm đến bệnh viện để điều trị chấn thương, hắn đã bị tóm với đôi chân tập tễnh cùng chiếc nạng. Sau đó, đối tượng đã dẫn cảnh sát đến căn hộ nơi con tin bị Amorim giám sát.

Chủ mưu có ý trả thù

Chuyên gia của Đội Chống bắt cóc thuộc Cảnh sát Đặc nhiệm Sao Paulo cho biết: “Họ gần như chắc chắn rằng kẻ bắt cóc là người quen của gia đình hoặc người làm cũ. Ngay sau đó, chủ mưu vụ bắt cóc được xác định là Jorge Eurico da Silva Faria, một phi công trực thăng từng làm cho gia đình ông Ecclestone. Nghi phạm đã bị bắt trong một chung cư cao cấp tại Granja Ciana, không xa căn hộ nơi bà Schunck bị giam cầm”.

Faria được đào tạo phi công trong quân đội, làm nghề lái trực thăng từ năm 1994. Người này sở hữu 5 công ty có liên quan đến hàng không, an ninh và chăn nuôi ngựa. Tuy nhiên, mới đây Faria phải chịu một loạt bê bối, trong đó 6 tháng trước, anh ta bị sa thải khỏi vị trí phi công riêng của tỷ phú Ecclestone.

Các điều tra viên tin rằng động cơ khiến Faria lên kế hoạch bắt cóc là để trả thù. Trước đó, theo hồ sơ cảnh sát, Faria bị buộc tội ăn cắp một máy bay trực thăng từ hãng hàng không trong Helicidade Jaguare, Sao Paulo vào tháng 6-2014. Chính vì vụ scandal này, Jorge Eurico da Silva Faria phải từ chức Chủ tịch Hiệp hội các phi công trực thăng của Brazil trong tháng 3-2015. 

Faria từng là người phụ trách mọi hoạt động liên quan đến trực thăng ở giải đua xe Công thức 1 tổ chức tại Sao Paulo tới năm 2014. Trang Facebook của Faria cho thấy, người này thích khoe lối sống kiểu tầng lớp thượng lưu của Sao Paulo. Dù mất việc, Faria vẫn kết bạn với bà Schunck trên facebook, vì thế đối tượng có thể biết được mọi hoạt động thường ngày của “con mồi”. Đến nay, viên phi công này vẫn cho là mình vô tội, không liên quan đến vụ bắt cóc bà Schunck.

Lại nói về ông Ecclestone (85 tuổi), một trong những người quyền lực nhất trong giới thể thao. Sinh ra ở Suffolk, nước Anh, ông Ecclestone bắt đầu sự nghiệp của mình sau khi buôn bán phụ tùng xe thời chiến tranh.

Tỷ phú này đã trải qua một số cuộc hôn nhân và quan hệ tình ái, đáng chú ý nhất là vụ ly hôn đắt đỏ hàng đầu nước Anh năm 2009 với cựu người mẫu Croatia Slavica Malic. Ông chủ của giải đua Công thức 1 Ecclestone gặp luật sư người Brazil, cô Fabiana Flosi (39 tuổi), khi cô làm Giám đốc tiếp thị cho giải đua này tổ chức ở Brazil. Họ kết hôn vào năm 2012.

Khi vụ giải cứu con tin diễn ra, ông Ecclestone và vợ vẫn đang ở Anh. Theo BBC, ông chủ của giải đua Công thức 1 muốn hỗ trợ vào quá trình đàm phán và sẵn sàng thuê một cơ quan an ninh tư nhân để giúp điều tra nhưng ông được khuyên cứ để cảnh sát Brazil giải quyết. “Cảnh sát Brazil đã xử lý thật tuyệt vời, họ đã làm một việc không thể tin được, hoàn toàn đẳng cấp. Chúng tôi rất vui”, ông Ecclestone bày tỏ vui mừng sau khi mẹ vợ đã trở về an toàn.