Cái chết bí ẩn của một triệu phú
(ANTĐ) - Kiếm được việc làm tại Phố Wall ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Seth Tobias (ảnh) đã nhanh chóng trở thành triệu phú và là ông chủ công ty có tên gọi Circle T. Anh có nhà ở New York, New Jersey và Florida, một người vợ xinh đẹp cùng số tài sản rất lớn. Thậm chí, Tobias còn là một bình luận viên sáng giá trên một kênh truyền hình về tài chính.
Điều khủng khiếp đã xảy ra ngày 4-9-2007. Nửa đêm hôm đó, Filomena, vợ của Tobias gọi điện đến cảnh sát thị trấn Jupiter của Florida, phía Bắc West Palm Beach nhờ giúp đỡ.
Chồng bà mới 44 tuổi nổi lên trong bể bơi của khu biệt thự, có vẻ như đã tắt thở. Giả định đầu tiên cả về phía gia đình và cảnh sát được đặt ra, có thể đó là một cơn nhồi máu cơ tim.
Tobias có những chiếc máy bay riêng thường xuyên xuất hiện trong các bữa tiệc của giới thượng lưu. Công việc làm ăn hoàn toàn suôn sẻ, từ số vốn ban đầu 4 triệu USD, tổng giá trị hiện có của công ty nay đã là 300 triệu USD. Anh ta cũng đang dự thảo kế hoạch mua một công ty công nghệ máy tính ở New Jersey. Liệu đây có phải là cái chết tự nhiên?
Gần 3 tháng sau cái chết đột ngột của Tobias, những nghi ngờ ngày càng tăng. Đến lúc này, cuộc sống thực của một vị đại gia ở New York được phơi bày. Tờ The New York Times hé lộ, thói quen sử dụng cocaine đã ngấm vào Tobias, không kể hai trợ lý riêng luôn cặp kè bên hai vợ chồng họ suốt 2 năm thực chất hành nghề mại dâm.
Ma túy như một quy luật tất yếu, đặc biệt như là quy định ngầm tại các bữa tiệc của những ông chủ có lối sống gấp và không màng đến tiền bạc này. Filomena khai với cảnh sát, hai vợ chồng họ cùng ăn sáng hôm 3-9 và có thể chồng bà đã dùng cocaine cùng những người bạn sau đó.
Thứ bột trắng cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy đã được tìm thấy trong chiếc túi trong khu biệt thự nhưng đây không phải là nguyên nhân chính gây nên cái chết của Tobias.
Vài ngày sau, cảnh sát Jupiter không thể bỏ qua một cú điện thoại từ Bill Ash, trợ lý cũ của Tobias, người đã từ chức ngay khi ông chủ qua đời và chuyển từ Florida tới San Diego.
Không kể mối quan hệ khá thân thiết với người được mệnh danh “má mì Hollywood” Heidi Fleiss, Ash từng có 11 lần bị bắt giữ với các tội danh điều hành các đường dây mại dâm.
Theo Bill Ash, anh ta đã ghi lại được lời Filomena thú nhận đã giết chồng, rằng cô đã cho chồng mình sử dụng ma túy đến khi gần như bất tỉnh rồi kéo tới bể bơi. Trong khi đó, Filomena có bằng chứng ngoại phạm khi ngủ với một “trai nhảy” có tên Tiger.
Anh em nhà Tobias đã đệ đơn kiện cô em dâu cố ý giết chồng bằng cách gây ngạt cho đến khi chết đuối. Chi tiết đáng ngờ nhất là vài ngày sau khi chồng chết, Filomena đã bỏ ra 10.000 USD để thuê người dọn lại bể bơi.
Số bất động sản của Tobias hiện trị giá khoảng 25 triệu USD. Filomena tuyên bố tổng số tài sản này sẽ thuộc về cô vì điều này đã được viết trong di chúc khi họ kết hôn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, cho tới khi có kết quả phân tích chất độc trong người nạn nhân.
Yên Vũ
(Theo Independent)