Cái chết bí ẩn của con gái một doanh nhân

ANTĐ - Vợ chồng một doanh nhân người Anh đã bị bắt tại Hồng Kông, Trung Quốc hôm 7-4 sau khi con gái 15 tuổi của họ tử vong do rơi từ tầng cao. Một số tình tiết khó hiểu trong gia đình giàu có này mới lộ sáng.

Cái chết bí ẩn của con gái một doanh nhân ảnh 1Ông bà Cousins sống trong căn hộ cao cấp tại Hồng Kông

Không làm giấy khai sinh cho con

Sau khi con gái đột ngột ra đi, ông Nick Cousins, 57 tuổi và bà Grace Garcia Cousins, 53 tuổi bị bắt giữ với cáo buộc “ngược đãi” con cái bởi có thông tin 2 con gái của họ không được đăng ký khai sinh, thậm chí 2 cô bé còn không được đến trường. Ông bà Cousins cũng bị cảnh sát thẩm vấn vì bà Grace Garcia, vốn là người Philippines và đã hết hạn thị thực lưu trú ở Hồng Kông. 

Theo Daily Mail, nạn nhân Blanca – con gái của gia đình Cousins từng là thành viên của câu lạc bộ “Ngựa con Hồng Kông” và học tập tại một trung tâm tư nhân với em gái. Việc đến trường là một điều bắt buộc tại Hồng Kông, nhưng cũng có sự linh hoạt hơn với những cư dân nước ngoài sinh sống tại đây và một vài gia đình đã cho con theo học tại nhà mà không cần sự chấp thuận của giới chức địa phương. Tuy nhiên, việc gia đình Cousins không đăng ký khai sinh cho 2 cô con gái của họ, đồng nghĩa với việc chúng sẽ không có thẻ căn cước hoặc hộ chiếu như công dân bình thường.

Ông Cousins là người ở Thurrock, Essex (Anh) và là giám đốc quản lý chi nhánh tại Hồng Kông của Công ty môi giới bảo hiểm quốc tế về vũ khí Jardine Lloyd Thompson. Ông đã làm việc tại khu vực Đông Nam Á  được hơn 20 năm nay. Còn bà Grace Garcia đến Hồng Kông từ những năm 1990 và làm người giúp việc trước khi trở thành bạn đời của ông Cousins. Hiện chưa rõ họ chính thức kết hôn hay chưa mặc dù bà Grace Garcia đã sử dụng họ của ông Cousins.

Nạn nhân “không hạnh phúc”

Bà Grace Garcia phát hiện con gái Blanca tự nhốt mình trong phòng tắm quá lâu khi ông bà đang xem tivi trong căn hộ có giá 7,5 triệu bảng Anh trên tầng 21 của một chung cư cao cấp ở vịnh Repluse (Hồng Kông) vào khoảng 2h sáng 7-4. 

Blanca đã rơi xuống từ cửa sổ ngay trước lúc bình minh. Nhân viên bảo vệ của tòa nhà cho biết đã nghe thấy một tiếng động lớn, rồi phát hiện cô bé nằm sõng soài trên nền đất. Một tờ báo tiếng Anh ở Hồng Kông đã đưa tin, bà mẹ đã cố gắng mở cửa khi con gái rơi xuống. Trong khi đó, cảnh sát cho hay, không tìm thấy lá thư tuyệt mệnh nào và Blanca được cho là “không cảm thấy thoải mái với cuộc sống của mình” trong những tuần gần đây. Cái chết bất ngờ của thiếu nữ 15 tuổi xảy ra khi cô sắp đón sinh nhật tuổi 16 vào tháng 7 tới. Hai cô con gái của gia đình Cousins được biết đến rất hòa đồng với bạn bè trong cộng đồng người nước ngoài sinh sống ở vịnh Repulse. 

Nguồn tin từ cảnh sát ngày 6-4 cho biết, điều tra ban đầu không cho thấy dấu hiệu đáng ngờ. Sau khi xảy ra vụ việc, Công ty Jardine Lloyd Thompson đã ra một thông cáo khẳng định: "ông Nick Cousins đang phải chịu nỗi đau mất con gái. Công ty sẽ hỗ trợ ông ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này và ông sẽ được nghỉ phép đến khi có thông tin của cơ quan điều tra”. Trong khi đó, ông Nick Cousins cho hay ông và gia đình như mất trí sau cái chết của con gái. Hiện, lực lượng chức năng Hồng Kông đang nỗ lực điều tra.