Bùng nổ du lịch tình dục và "cô dâu thương mại" ở Ukraine

ANTD.VN - Giới người mẫu trẻ ở Odessa, địa danh du lịch nổi tiếng Ukraine đang mơ ước được giống như Olexandra Nikolayenko, một người mẫu đã lấy được người chồng tỷ phú Mỹ vốn rất thân với Tổng thống Donald Trump. 

Khá nhiều đàn ông phương Tây đổ về khu nghỉ mát Odessa bên bờ Biển Đen để theo đuổi những cô nàng Ukraine tóc bóng, mắt to, chân dài và thân hình đầy quyến rũ. Đủ thứ ngôn ngữ từ tiếng Anh, tiếng Ý, Pháp đến tiếng Ảrập vang lên khắp các quán cà phê trên phố đi bộ trung tâm Odessa. Giới người mẫu Ukraine cũng đổ về đây để tìm “Bạch mã hoàng tử” của đời mình.

Bùng nổ du lịch tình dục và "cô dâu thương mại" ở Ukraine ảnh 1Odessa của Ukraine gần đây được mệnh danh là “thành phố của các cô dâu”

Cơ hội đổi đời

Marina Kuguk khẽ liếc nhìn các cặp đôi trong góc quán rồi tiếp tục nói chuyện với khách hàng của mình, một người phụ nữ Ukraine muốn lấy chồng ngoại quốc. Kuguk là người phụ trách Trung tâm “Giai điệu tình yêu”, chuyên về môi giới hôn nhân. Chuyên gia môi giới hôn nhân này giải thích cho khách hàng của mình rằng, không cần phải vội vàng vì hiện ở Odessa đang có rất nhiều mục tiêu lựa chọn. 

Cuộc xung đột suốt 3 năm qua ở miền Đông đã khiến Ukraine lâm vào khủng hoảng nhân đạo và sa sút kinh tế. Ước tính, chỉ riêng Odessa đã phải đón nhận tới 30.000 người vô gia cư, chủ yếu là những người phải rời bỏ nhà cửa vì cuộc giao tranh ác liệt, đến đây kiếm sống, trong đó không ít người tìm cơ hội lấy chồng ngoại quốc để đổi đời.

“Phụ nữ của chúng tôi mơ về một cuộc sống giàu sang ở nước ngoài, giống như Nikolayenko, một người mẫu nổi tiếng kết hôn với một tỷ phú Mỹ, nhưng câu chuyện Cô bé Lọ Lem ấy làm cho công việc của chúng tôi gặp nhiều khó khăn hơn”, chuyên gia Kuguk phân trần.

Với vô số cô nàng người mẫu trẻ trung, xinh đẹp của Ukraine nhưng phải sống chật vật trong cảnh chiến tranh loạn lạc, câu chuyện của nàng Lọ Lem Olexandra Nikolayenko giống như chuyện cổ tích giữa đời thường và họ đều mơ có được số phận may mắn như thế.  

Làn sóng “cô dâu” thương mại

Nikolayenko được giới truyền thông nước này gọi là “người bạn Ukraine thân nhất của Tổng thống Donald Trump”. Vào ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, người ta thấy người mẫu tóc vàng 35 tuổi Nikolayenko chụp ảnh cùng chồng mình - tỷ phú 82 tuổi Phil Ruffin khi dự tiệc mừng chiến thắng cùng vợ chồng ông Donald Trump. Được biết, hai cựu người mẫu, Melania Trump và Nikoayenko là bạn thân của nhau hơn 10 năm.

Bước vào nghề người mẫu khi mới 15 tuổi, Nikolayenko đã giành liên tiếp danh hiệu Hoa hậu Odessa rồi Hoa hậu Ukraine năm 2001, sau đó tiếp tục tỏa sáng trong các cuộc thi Hoa hậu giấc mơ Mỹ hay Hoa hậu Hoàn vũ.

Năm 2008, đám cưới của Nikolayenko, cô sinh viên 26 tuổi với tỷ phú Ruffin 72 tuổi, người có khối tài sản trị giá khoảng 2,6 tỷ USD - theo tạp chí Forbes đã diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của tỷ phú Trump. Bạn bè của Nikolayenko ở Odessa cho rằng, dù tuổi tác chênh lệch khá nhiều, nhưng cặp đôi này đã có 2 người con và họ sống với nhau hạnh phúc trong sự xa hoa mà nhiều người mong muốn.

Mới đây, đa số thành viên Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu hủy bỏ yêu cầu thị thực đối với du khách Ukraine, đồng nghĩa với việc cánh cửa nối châu Âu với Ukraine đã rộng mở. Bởi thế, Odessa được cho là đang bùng nổ du lịch tình dục và “cô dâu” thương mại. Chỉ có điều, theo Viện Nghiên cứu Dân số và xã hội của Ukraine, từ năm ngoái, tiền lương trung bình của người dân nước này đã giảm xuống còn 194 USD/tháng.

Trong bối cảnh nhiều người lâm vào cảnh tuyệt vọng, cánh đàn ông người nước ngoài bắt đầu tới Odessa để săn tìm vợ. Tuy vậy, có người phàn nàn rằng, phụ nữ Ukraine chỉ quan tâm đến ví của họ, vì thế rất khó để xây dựng một mối quan hệ bền vững.